Mùa giáng sinh buồn
Niềm vui quả là ngắn chẳng tày gang với Iker Casillas. Sau thời gian khoác áo Porto tại Bồ Đào Nha, Casillas đã trở lại Madrid sinh sống. Tin vui tiếp tục đến với Casillas, khi cựu thủ thành 39 tuổi được bổ nhiệm vào cương vị phó tổng giám đốc quỹ Real Madrid Foundation. Bên cạnh đó, Casillas còn kiêm nhiệm vai trò cố vấn cho chủ tịch Florentino Perez. Trong khi đó, cô vợ Sara Carbonero cũng đã quay về làm việc tại đài phát thanh Radio Marca. Đây chính là bệ phóng giúp nàng WAG xinh đẹp này có những bước tiến nhảy vọt khi đầu quân cho kênh truyền hình Telecinco, Mediaset.
Mọi việc có lẽ sẽ chẳng gì ầm ĩ, nếu như cặp đôi nổi tiếng trong làng bóng đá xứ bò tót không sống mỗi người một nơi trong thời gian qua. Theo tờ Marca, trong khi cô vợ Sara và lũ nhóc ở khu vực dành riêng cho giới nhà giàu La Finca ở ngoại ô thành phố Madrid, Casillas đã dọn đồ chuyển đến sống tại căn hộ với giá 3 triệu euro ở khu Parque del Oeste, gần Moncloa. Đây thực sự là thông tin gây bất ngờ với nhiều người, nhất là những fan nhiệt thành của cựu thủ môn Real. Chính bởi vậy, nó đã gây ra sự bàn tán xôn xao trên mạng xã hội tại Tây Ban Nha. Thậm chí, chủ đề vợ chồng Casillas ly thân xem ra còn “hot” hơn cả dịch bệnh Covid-19.
Nỗi ám ảnh về bệnh tật
Từ chỗ sống ly thân, chẳng ai dám chắc cặp đôi đình đám Casillas và Sara có dắt díu nhau ra tòa ly dị hay không. “Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, nếu như tình hình không được cải thiện”, tờ Marca bình luận, “Sara rất cá tính và cô ấy biết phải làm gì để giải quyết vấn đề. Đây thực sự là điều rất đáng tiếc”. Theo thông tin bên lề, một trong những nguyên nhân làm lung lay cuộc hôn nhân đẹp như mơ này là bởi tình trạng bệnh tật của cả hai.
Nàng WAG Sara đã bị sốc khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng. Theo lời thổ lộ từ Sara, cô thiếu chút nữa đã rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn là Sara được phát hiện kịp thời và áp dụng những biện pháp điều trị hiện đại nên đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Trong khi đó, Casillas cũng đã gặp vấn đề về sức khỏe khi bị phát hiện có hiện tượng nhồi máu cơ tim. Tình trạng bệnh tật của cả hai vợ chồng đương nhiên đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người.
Sự ám ảnh về bệnh tật đã đẩy hai người sang hai thái cực đối lập. Cũng từ đó xuất hiện những xung đột. Thay vì nhún nhường để giữ cho hạnh phúc, cả hai lại đối xử với nhau theo kiểu “trời không chịu đất mà đất cũng chẳng chịu trời”. Bỗng chốc, cuộc sống gia đình cựu tuyển thủ Tây Ban Nha trở nên vô cùng ngột ngạt, nặng nề. Tới ngay cả bạn bè cũng tỏ ra bất ngờ bởi tình cảm gia đình cặp đôi này thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Có lẽ người thiệt thòi hơn cả là hai nhóc Lucas và Martín, một khi vợ chồng Casillas nhất quyết kéo nhau ra tòa ly dị.
Nguy cơ mất đứt 20 triệu USD
Nếu ra tòa, Casillas sẽ phải cưa đôi khối tài sản. Điều này đồng nghĩa với việc cựu sao Real Madrid sẽ mất đứt 20 triệu USD. Ngoài khoản lương thưởng hậu hĩnh, Casillas đã gia tăng trị giá tài sản qua hợp đồng quảng cáo với một loạt hãng kinh doanh như Adidas hay Reebok.
Casillas chỉ tỏ thái độ im lặng
Phản ứng trước thông tin về rạn nứt hôn nhân, Casillas chỉ tỏ thái độ im lặng. Tương tự cô vợ Sara cũng lảng tránh khi được gặng hỏi về việc sống ly thân. Chính điều đó càng làm cho đám đông hiếu kỳ ở Tây Ban Nha bàn tán xôn xao, cũng như đưa ra những giả thiết về sự rạn nứt của cặp đôi này.