Theo lời chia sẻ từ Wanda, việc nuôi ngựa đua chỉ là một phần trong kế hoạch xây dựng trang trại bề thế của vợ chồng cô mà thôi. “Điều rất đáng mừng là anh ấy cũng rất hào hứng với việc sở hữu một trang trại quy mô lớn”, tờ Clarin trích dẫn lời thổ lộ của Wanda, “Sau đàn ngựa đua, chúng tôi sẽ cho nhập thêm thỏ, gà, chó, vịt ... để nuôi”.
Không chỉ có gia súc và gia cầm, nàng WAG Wanda còn liên hệ với một số công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để xây dựng hệ thống nhà kính trồng rau xanh. Thông qua đây, Wanda sẽ từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành bà chủ trang trại. “Có thể nhiều người sẽ cảm thấy buồn cười, thậm chí là kỳ quặc khi tôi bỏ tiền bạc, công sức và thời gian để đầu tư vào xây dựng trang trại, thay vì đầu tư vào những lĩnh vực khác hứa hẹn sinh lời nhiều hơn như thời trang”, Wanda nhấn mạnh, “Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó”.
Ở một khía cạnh nào đó, cô vợ của Icardi đang nối gót vợ Rebekah của tiền đạo Jamie Vardy (Leicester). Xuất phát từ mục đích có được sản phẩm thịt lợn sạch, Rebekah đã hối thúc Vardy tìm mua một trang trại rộng rãi tại khu vực ngoại ô Lincolnshire (phía đông nước Anh).
Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ trang trại, tiền đạo Leicester đã liên hệ với một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi để nhờ tư vấn từ khâu chọn giống đến quy trình nuôi lợn sạch ra sao. Thay vì nuôi nhốt tập trung theo kiểu công nghiệp, cả hai đã để cho lợn con lang thang đi tìm kiếm thức ăn ngoài thiên nhiên. Theo một số nguồn tin, vợ chồng Vardy còn lên kế hoạch sản xuất sản phẩm thịt đóng hộp từ trang trại của mình.