Gã Dario Torbic hóa ra không chỉ mơ mộng chiếm đoạt người tình xinh đẹp, mà còn lên hẳn một kế hoạch nẫng tay trên số tiền 3,5 triệu bảng của Lovren.
Kế hoạch này vỡ lở thông qua một vụ bắt cóc, mà người bị bắt cóc có tên Drazic, vốn là bạn thân nhất của Anita. Drazic bị một đối tượng lạ mặt tống lên xe ngay bên ngoài một quán cà phê lớn ở thủ đô Zagreb, Croatia. Cô được cảnh sát tìm thấy không lâu sau đó trong một cánh rừng.
Tay giang hồ Dario Torbic muốn chia cắt vợ chồng Lovren để trục lợi
Theo lời kể của Drazic, kẻ bắt cóc cô chính là gã Dario Torbic. “Hắn dí súng vào đầu tôi, dọa sẽ giết con trai tôi nếu tôi kể sự việc này cho bất kỳ ai”, Drazic nức nở kể lại. Vậy sự việc mà gã Torbic này muốn giấu kín là gì?
Nhờ nghiệp vụ của cảnh sát mới moi được, hóa ra Dario Torbic đang tìm cách thuyết phục Anita Lovren ly dị chồng. Bằng cách nào đó, Anita phải tự biến mình thành nạn nhân của Lovren và được tòa án chấp thuận cho ly dị. Nếu vụ ly dị diễn ra trót lọt, Anita Lovren sẽ nghiễm nhiên chiếm một nửa gia tài của chồng, tương đương số tiền 3,5 triệu bảng.
Cũng theo lời kể lại từ Drazic, Torbic đã yêu vợ của Lovren ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Khi gã nhìn thấy tôi, Anita và Lovren đi dạo trên phố, hắn nhắn tin nói rằng muốn Anita phải thuộc về hắn. Thông qua tôi, Torbic tiếp cận với Anita và theo hắn khẳng định, cô vợ của Lovren cũng yêu hắn tha thiết”.