Theo lời bộc bạch của Vardy, anh đã tự áp đặt lệnh giới nghiêm cho chính bản thân. Điều đó được chứng minh khi Vardy không còn lao vào những trò giải trí vô bổ tổn hại sức khỏe như thời gian trước. Thay vào đó, Vardy dành nhiều thời gian ở nhà cho vợ con.
“Sau những giờ luyện tập hay thi đấu, tôi chỉ muốn được nhanh chóng trở về với người thân trong gia đình mình. Chí ít thì đó là những thời khắc đem lại cho tôi thoải mái”, Vardy chia sẻ thêm.
Vẫn theo Vardy, anh đã bị không ít bạn bè hiểu nhầm vì cho rằng mình kênh kiệu khi liên tục từ chối tham gia tiệc tùng thâu đêm như trước kia. “Tôi đã từng lãng phí thời gian vào những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng. Giờ là lúc tôi cần thay đổi lại sinh hoạt thường ngày”, Vardy nói với giọng dứt khoát.
Có một điều nữa cần nhắc tới là cô vợ Rebekah đang có bầu đứa con thứ 2. Ở một chừng mực nào đó, sự thay đổi của Vardy đã đánh dấu sự trưởng thành của tiền đạo này khi trở thành một người chồng, một người cha.
Một mặt chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau khi trở nên nổi tiếng, mặt khác Vardy còn hé lộ thêm rằng anh đang chuẩn bị khá kỹ càng để ra mắt tự truyện có tựa đề “Jamie Vardy: From Nowhere, My Story”. Ấn phẩm này sẽ được phát hành trong tháng 10 tới đây.