Bóng Đá Plus trên MXH

Với Cruyff, bà xã Danny Coster là tài sản quý giá nhất
Hồng Duy • 11:28 ngày 25/03/2016
Mỗi lần nói về bà vợ Danny Coster, người đã đầu gối tay ấp suốt 55 năm, cố danh thủ Johan Cruyff luôn dành sự tôn trọng và yêu thương hết mực.

    "THÁNH JOHAN" CHỈ NỂ MỖI VỢ

    Khi còn sống, Johan Cruyff từng ngạo nghễ nói rằng "Những kẻ không cùng đẳng cấp đời nào khiến tôi bận tâm!". Câu nói ấy chẳng khác nào vế đối nổi tiếng của một cao nhân: "Thập tái luân giao cầu cổ kiếm - Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" (Giao hảo mười năm tìm kiếm cổ/ Một đời chỉ cúi trước hoa mai).

    Cruyff quả là con người như thế. Cả cuộc đời đầy rẫy thành công nhưng người đàn ông sinh năm 1947 chỉ cúi đầu trước mỗi bà vợ già Danny Coster. Ngày 2/12/1968, Cruyff kết hôn với Danny - con gái của Con Coster, một thương gia Hà Lan.

    Ngày mới biết Danny, Cruyff đang là ngôi sao sáng giá của Ajax và bóng đá Hà Lan. Ông là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái trẻ bởi vẻ ngoài thư sinh và lối chơi giàu kỹ thuật hiếm có của bóng đá thế giới lúc bấy giờ. Nhưng bà Danny thì lại chẳng hứng thú gì với trái bóng tròn "của mấy gã đàn ông". Hơn nữa, với khối tài sản khổng lồ của ông bố giàu có, Danny là mục tiêu của hàng vạn gã trai hám của.

    Johan Cruyff
     Johan Cruyff và bà vợ tri kỷ Danny Coster

    Ngược lại, Cruyff "gục ngã" trước người phụ nữ xinh đẹp, cá tính và cũng rất kiêu kỳ ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. May thay, Cruyff đem được sự lãng mạn và tinh tế trên sân cỏ vào chốn tình trường. Chính điều đó đã giúp cho huyền thoại Hà Lan chiếm được thiện cảm của cô tiểu thư Danny.

    Kết quả của cuộc hôn nhân giữa 2 người là 3 người con: Chantal (16/11/1970), Susila (27/1/1972) và Jordi (9/2/1974). Nói về người phụ nữ đã nâng khăn sửa túi cho mình suốt hơn một nửa thế kỷ, Johan nghẹn ngào: "Danny là điều quan trọng nhất trong đời tôi. Làm cầu thủ thật phức tạp, lúc nào cũng bị đám đông vây quanh, yêu cầu, đòi hỏi. Thật hạnh phúc khi về nhà với Danny. Cô ấy là tất cả đối với tôi".

    Có một sự thật mà ít người biết, đó là Cruyff cũng thuộc mẫu đàn ông... sợ vợ có tiếng. Nổi tiếng chua ngoa và nhiều lời ở ngoài xã hội nhưng mỗi khi bà Danny xuất hiện, "Thánh Johan" đều phải nhường đất diễn cho vợ. Không chỉ thế, bà Danny còn là bờ vai và tri kỷ đối với Cruyff. Những lời tư vấn và động viên của Danny luôn là liều thuốc quý giá giúp cho Cruyff tìm lại được thăng bằng, từ khi còn thi đấu cho tới nghiệp HLV, giám đốc kỹ thuật...

    Cruyff và Danny trong đám cưới

    Khi Cruyff bị người dân Hà Lan coi là tội đồ vì từ chối tham dự VCK World Cup 1978, chính Danny đã đứng lên giải thích cho quyết định của ông xã. Thời điểm đó, người cho rằng Cruyff mâu thuẫn với LĐBĐ Hà Lan, người khác nói ông bị đe dọa bởi lực lượng phản động ở Argentina, hay chuyện ông không đạt 100% phong độ… Nhưng nguyên nhân chính là do ông và gia đình đã bị dọa bắt cóc chỉ vài tháng trước thềm World Cup 1978 diễn ra.

    Trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio Catalunya sau này, Cruyff cho biết: “Tôi có một vài rắc rối trong những năm tháng cuối ở Barca. Tôi không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có người dí súng vào đầu bạn ngay trước mặt vợ con”.

    Sau đó, vụ bắt cóc không thành nhưng nó cũng khiến Cruyff phải thận trọng hơn: “Con tôi phải đi học với sự hộ tống của cảnh sát và họ cũng ngủ cùng gia đình chúng tôi suốt 4 tháng liền. Tôi phải tới sân đấu cùng lực lượng bảo vệ. Điều đó khiến tôi phải thay đổi cách nhìn về mọi thứ. Thời điểm đó, mạng sống là thứ có giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Tôi không thể góp mặt ở World Cup 1978 sau cú sốc đó”.

    Cruyff và Danny đã cùng nhau trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Nhưng kể từ lúc này, bà Danny sẽ phải sống cô đơn nốt quãng đời còn lại khi ông chồng nổi tiếng đã về với miền đất của Chúa. Gần nửa năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, Cruyff cuối cùng đã qua đời ở tuổi 68 vào tối ngày 24/3.

    CON KHÔNG HƠN CHA...

    Johan Cruyff rất nặng tình với Barcelona nên ông đặt tên cậu con trai Jordi của mình theo tên vị Thánh bảo hộ xứ Catalan, ngay cả khi cái tên ấy bị cấm dưới chế độ độc tài Franco. Mặc dù từ chối trả lời phỏng vấn bằng tiếng Catalan, “thánh Johan” vẫn luôn ủng hộ con người nơi này và xem mình như một trong số họ.

    Có giai đoạn Cruyff nghiện thuốc lá nặng và từng hút 20 điếu mỗi ngày nhưng ông đã lập tức bỏ thuốc và còn lên truyền hình vận động bỏ thuốc lá để ủng hộ phong trào được phát động bởi chính quyền Catalan.

    Trong số những người con của mình, Jordi được Cruyff kỳ vọng sẽ nối nghiệp ông để trở thành một danh thủ, nhưng cái bóng quá lớn của "thánh Johan" đã khiến đứa con út trong gia đình không thể đáp ứng được kỳ vọng.

    Jordi không có được sự nghiệp vẻ vang như ông bố
    Jordi không có được sự nghiệp vẻ vang như ông bố

    Sau khi rời Barca, Jordi chuyển tới chơi cho M.U nhưng lại không không chứng tỏ được gì trong thời gian khoác áo nửa đỏ thành Manchester. 6 năm ở Old Trafford, Jordi chủ yếu ra sân từ băng ghế dự bị, chơi 34 trận và ghi được 8 bàn thắng.

    Tiếp đó, Jordi chuyển sang khoác áo Celta Vigo theo dạng cho mượn trước khi lần lượt thi đấu cho Alaves (CNTD), Espanyol, Metalurh Donetsk và Valletta. Chia tay sự nghiệp sân cỏ, Jordi trở thành trợ lý HLV của Valletta (2009/10). Trong giai đoạn từ năm 2010-2012, Jordi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của AEK Lamaca. Tháng 4/2012, Jordi được bổ nhiệm làm GĐTT của  Maccabi Tel Aviv.

    Bản thân cựu cầu thủ 42 tuổi cũng giành được nhiều danh hiệu khi còn thi đấu (ở Barcelona và M.U) nhưng anh hầu như không có đóng góp gì to lớn cho các CLB mình đầu quân.

    GULLIT LÀ CHÁU RỂ CỦA CRUYFF

    Ban đầu, nhiều người ngộ nhận siêu sao Ruud Gullit là... con rể của Johan Cruyff, bởi vợ Gullit tên là Estelle Cruyff (Gullit có đến 3 đời vợ, nhưng ông ở với Estelle lâu nhất: 21 năm). Kỳ thực, Estelle chỉ là cháu gái chứ không phải con của "thánh Johan".

    Tiếc thay, con rể thật sự của nhà Cruyff lại chỉ là một cầu thủ “làng nhàng” người TBN. Đó là thủ môn Jesus Mariano Angoy Gil, sinh tại Zaragoza nhưng khoác áo đội B Barcelona, trước khi lưu lạc sang nhiều CLB nhỏ rồi giải nghệ năm 1996.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội