Bóng Đá Plus trên MXH

Yaya Toure sợ nhất “gái lạ” khi ra đường
ĐỨC VIỆT • 08:14 ngày 05/01/2015
Với Yaya Toure, đối thủ đeo bám đáng sợ nhất không phải các hậu vệ chém đinh chặt sắt ở Premier League. “Lá phổi” của Man City ngại nhất là bị… gái đeo bám.
    Cởi mở lòng mình trên tờ Daily Mirror, Yaya Toure tâm sự để có được sự nghiệp huy hoàng như ngày hôm nay, anh đã phải khổ sở từ chối biết bao lời gạ tình từ các fan nữ. Nói là khổ sở vì số fan nữ “xin chết” dưới chân ngôi sao 31 tuổi người Bờ Biển Ngà quá đông và quá hung hãn.

    “Tôi thừa hiểu rằng muốn phát huy được hết tài năng của mình thì tôi phải tránh xa mọi scandal, nhất là scandal tình ái”, Yaya Toure chia sẻ, “Sẽ chẳng thể đá đấm nên cơm cháo gì nếu tôi dễ dãi nay ngủ với cô này, mai nằm với cô khác. Tốt nhất là cứ tránh xa sự cám dỗ thể xác và tránh xa thị phi cho lành”.

    Bị fan cuồng đeo bám, Yaya Toure thoát ra bằng cách nào? Anh chia sẻ bí kíp của mình: “Không hiểu sao họ moi ra được số điện thoại của tôi. Thế là, tôi cứ phải đổi số thường xuyên. Nếu không phục vụ mục đích liên lạc về công việc, chắc tôi thôi sử dụng điện thoại từ lâu rồi.

    Lắm lúc tôi phải tự hỏi chẳng biết trong đầu nhiều cô gái bây giờ có gì khác không, ngoài tư tưởng muốn được thành WAG, muốn được nổi tiếng qua việc lên giường với một cầu thủ nổi tiếng nào đó. Có cô thậm chí còn chặn tôi giữa đường và thẳng thừng đề nghị tôi “sút tung lưới” của cô ta. Khi cô ta hỏi xin số điện thoại của tôi để hẹn lịch đá cặp, tôi chỉ còn nước cho số nhăng số cuội mà thôi”.

    Sợ hãi chạy trốn sự tấn công vồ vập của phái đẹp, chẳng phải Yaya Toure gặp vấn đề về giới tính. Anh quan niệm tình yêu từ bà xã Gineba của mình là quá trọn vẹn rồi. Chẳng việc gì anh phải đứng núi này trông núi nọ cả.

    Những lúc rảnh, Yaya Toure thích ở nhà cùng Gineba tự nấu ăn, xem phim, nghe nhạc, tán gẫu chứ không ham theo bạn bè bù khú ở ngoài. Thậm chí, anh còn dị ứng với tiếng nhạc chát chúa. Đó là lý do vì sao hầu như Yaya Toure chẳng mò đến hộp đêm bao giờ.

    Nên sắp tới Yaya Toure về dự CAN 2015, hẳn chẳng ai phải lo chuyện anh có thể “đem theo hàng lậu 50kg” như Gervinho từng dẫn gái lạ lên máy bay riêng của Roma, hay chuyện anh có thể lấy thêm một vợ nữa như Cheick Tiote đã làm trong năm ngoái.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội