Cho đến thời điểm này, ám ảnh về trận tứ kết giữa Brazil và Colombia vẫn chưa buông tha Zuniga. Dù pha va chạm dẫn đến chấn thương nứt đốt xương sống lưng của Neymar là không hề cố ý, nhưng hậu vệ này vẫn phải nhận những chỉ trích rất thậm tệ từ phía các CĐV Brazil.
Bất chấp cầu thủ của Napoli đã gửi lời xin lỗi đến Neymar và người hâm mộ về sự cố không đáng có này, nhiều phần tử cực đoan vẫn nhất quyết muốn “tính sổ" với anh. Thậm chí, trong thời gian gần đây, Zuniga đã phải thuê liền 10 vệ sĩ bảo vệ tính mạng gia đình mình do liên tục phải nhận những lời khủng bố hăm dọa qua email và những cuộc gọi.
Pha vào bóng dẫn đến chấn thương kinh hoàng cho Neymar
Chứng kiến cảnh con mình sống trong âu lo và hoang mang cực độ, bố của Zuniga đã lên tiếng van nài các CĐV quá khích chấm dứt những hành động ác ý này. Ông đã gửi lời cầu xin của mình đến Lancenet (một trang thể thao của Brazil): “Chúng tôi đã phải nhận rất nhiều những bức điện tín lẫn điện thoại khủng bố tinh thần. Là một người cha, tôi cảm thấy xót cha cho con trai, con dâu và cháu gái tôi. Tôi mong mọi thứ sẽ sớm chấn dứt”.
“Neymar đã tha thứ cho con trai tôi. Zuniga không phải là mẫu người ưa thích bạo lực. Điều xảy ra với Neymar cũng đã từng đến với nhiều cầu thủ khác. Chấn thương là một phần đáng tiếc trong bóng đá”, bố của Zuniga than vãn.
Việc Zuniga liên tục bị dọa giết cho đến thời điểm này cũng là bởi kết quả tệ hại của Brazil ở hai trận đấu cuối. Không có Neymar, đội chủ nhà World Cup sa sút thảm hại, họ thua mất mặt 1-7 trước Đức tại bán kết và sau đó một lần nữa cúi đầu trước Hà Lan tại trận tranh hạng ba.