Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Juergen Klopp (Liverpool): “Tôi vẫn cay khi nhớ lại Ramos đã quật ngã Salah thế nào”
Đức Châu • 07:09 ngày 29/07/2018
2 tháng trôi qua kể từ khi Liverpool thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2017/18, HLV Juergen Klopp mới chia sẻ những cảm xúc của ông về trận đấu này. “Thuyền trưởng” Liverpool cho biết, ông vẫn cay đắng khi nhớ lại việc Sergio Ramos giở tiểu xảo với Mohamed Salah, khiến ngôi sao của Liverpool phải bỏ lỡ trận đấu.
    “Ramos là kẻ độc ác”
    Rất khó khăn, phóng viên của Daily Mail mới có thể khơi lại trận chung kết Champions League trong buổi phỏng vấn HLV Juergen Klopp mới đây. Và cũng rất khó khăn, nhà cầm quân của Liverpool mới giữ được giọng điệu bình tĩnh khi nhắc đến tình huống then chốt của trận đấu, khi hậu vệ Sergio Ramos bên phía Real Madrid khóa tay Mohamed Salah và kéo ngã tiền đạo số một của Liverpool, khiến ngôi sao người Ai Cập bị chấn thương vai và phải rời sân ở phút 26. 
    “Trừ phi bạn là fan của Real Madrid, bạn mới không thấy đấy là một tình huống tiểu xảo và độc ác. Ramos đã nói nhiều điều sau trận đấu, kiểu như ‘mấy người Liverpool muốn cái gì? Đấy là một pha bóng bình thường mà’. Nhưng đấy không phải một pha bóng bình thường. Nếu VAR được sử dụng ở trận đấu đó, chắc chắn Ramos sẽ bị thẻ đỏ.”, Klopp ấm ức phát biểu.

    Cũng theo thuyền trưởng Liverpool, ông không ngạc nhiên về lối chơi xấu xí của Ramos. Ông nói: “Nếu xâu chuỗi các pha bóng của Ramos, với tư cách một người đã xem bóng đá từ năm 5 tuổi, tôi khẳng định đó là một cầu thủ rất xấu. Hãy nhìn lại trận chung kết Champions League một năm trước nữa xem, cậu ta cũng giở tiểu xảo khiến Juan Cuadrado của Juventus bị thẻ đỏ!”.

    Theo Klopp, Liverpool có thể thua, nhưng thua theo cách đầy ấm ức trước Real Madrid mới đây thì rất khó chấp nhận. “Tôi không chắc là liệu chúng tôi có thể chịu đựng được một trải nghiệm kiểu như vậy nữa hay không. Thật tồi khi bạn bước vào trận đấu và quật ngã tiền đạo chủ lực của đối phương rồi nện cho thủ môn đối phương một cùi chỏ để giành chiến thắng”, nhà cầm quân người Đức “tố” thêm vụ Ramos đánh nguội Loris Karius bên phía Liverpool ở trận chung kết Champions League. “Sau trận, Franz Beckenbauer gọi cho tôi và bảo, bác sĩ Hans Muller-Wohlfahrt (cựu bác sĩ trưởng của Bayern) khẳng định, Karius chắc chắn sẽ bị chấn thương vùng đầu. Tôi đã đưa cậu ấy đi khám, may mà mọi chuyện sau đó đã ổn. Nhiều người khi ấy bảo tôi, sao không mang kết quả giám định để kiện Ramos. Nhưng tôi không thích công khai các vấn đề về sức khỏe của cầu thủ để làm cái việc buộc tội ai đó!”.

    Mua Alisson không phải vì Karius là “phế nhân”
    Mặc dù vậy, Klopp cho biết, giờ đây ông buộc phải nói rõ tình hình của Karius để mọi người biết rằng, ông không mua thủ môn Alisson vì Karius có vấn đề về sức khỏe. “Tôi nói Karius không sao, nhưng hầu hết mọi người đều không tin, nhất là khi chúng tôi mua Alisson. Thực ra, tất cả các thủ môn của tôi đều ổn. Chỉ có điều, Alisson là một cầu thủ xuất sắc và có thể giúp Liverpool mạnh lên. Vậy tại sao tôi không mua cậu ấy?”, Klopp giải thích lý do chi ra số tiền kỷ lục 65 triệu bảng để chiêu mộ Alisson từ Roma.


    Với Klopp, gia cố sức mạnh cho Liverpool là điều bắt buộc khi mà ở mùa giải này, các đối thủ của họ cũng không tiếc tiền mua sắm ngôi sao, chẳng hạn như các nhà ĐKVĐ Man City đã tăng cường hỏa lực cho tuyến tiền vệ bằng tân binh trị giá 60 triệu bảng Riyad Mahrez hay Chelsea cũng chiêu mộ Jorginho từ Napoli với chi phí chừng 50 triệu bảng. Ông chia sẻ: “Chúng tôi có một đội ngũ tốt. Nhưng vấn đề là các đối thủ đâu có ngủ yên. Bởi vậy, việc chi tiền để tăng cường lực lượng là nhiệm vụ bắt buộc đối với chúng  tôi, nếu muốn giúp Liverpool tiếp tục tiến lên”.

    Cho đến nay, Klopp đã chi ra 177 triệu bảng để đưa về sân Anfield 4 tân binh đắt giá là Alisson, Naby Keita, Fabinho và Xherdan Shaqiri. 177 triệu bảng là một con số “khủng”, và dĩ nhiên, đi cùng nó cũng sẽ là áp lực khủng khiếp. Thậm chí, các đối thủ của Liverpool cũng không bỏ lỡ cơ hội tạo thêm sức ép cho thầy trò Klopp qua việc bình phẩm về những bản hợp đồng “bom tấn” mà đội chủ sân Anfield thực hiện. Tuy nhiên, Klopp tỏ ra khá bình thản trước áp lực. Ông lý giải: “Ngay cả trong trường hợp chúng tôi giành chiến thắng trước Real ở chung kết Champions League, tôi vẫn sẽ mua các ngôi sao như Alisson. Không ai từ chối cơ hội làm đội bóng của mình mạnh hơn”.

    “Salah đã ổn và rất vui vẻ”
    Ngôi sao số một của Liverpoool là Mohamed Salah đã đánh dấu sự trở lại từ kỳ nghỉ sau World Cup theo cách cực kỳ ấn tượng khi anh chỉ mất 52 giây kể từ lúc vào sân để đánh đầu tung lưới Man City trong trận giao hữu giữa hai đội hôm 26/7 tại giải ICC. Klopp rất hài lòng về điều này. “Salah trở lại và lập tức thể hiện tác động lớn lên đội vì cậu ấy đã hoàn toàn ổn. Cậu ấy đã quên hết những chuyện buồn của mùa Hè và hoàn toàn vui vẻ trở lại”, nhà cầm quân của Liverpool cho biết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội