Ở trận đấu nói trên, M.U tuy không cầm được nhiều bóng như Tottenham (39%), nhưng điều quan trọng là họ ghi được bàn thắng duy nhất do công của tiền đạo Marcus Rashford ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Kết quả mong manh trên được giữ nguyên đến hết trận đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ đã giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp kể từ khi HLV Ole Gunnar Solskaer được mời về thế chỗ Jose Mourinho.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Pochettino tỏ ra hậm hực khi nói về thất bại của đội nhà: "Đây là màn so tài giữa Tottenham và M.U chứ không phải cuộc đấu giữa tôi và HLV Solskjaer. Hôm nay tôi sẽ không bàn về chiến thuật mà chỉ nói về những gì mà 2 đội đã thể hiện mà thôi".
"Ở phương diện này thì tất nhiên Tottenham là đội đá tốt hơn. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và tạo ra được nhiều cơ hội hơn so với họ, đặc biệt là ở hiệp 2. Trong khoảng thời gian này Tottenham tung ra tới 11 cú dứt điểm trúng đích, nghĩa là thủ môn của họ phải thực hiện chừng ấy pha cứu thua".
"Xin được nhắc lại một lần nữa, đây là trận chiến giữa Tottenham và M.U chứ không phải giữa tôi và HLV Solskjaer. Nếu không thì tôi và ông ấy đã ra sân và so tài 1 đấu 1 với nhau rồi. Sau đó tôi sẽ làm điều tương tự với các đồng nghiệp Claudio Ranieri và Maurizio Sarri khi Tottenham chạm trán Fulham và Chelsea ở các vòng đấu kế tiếp".
Trước khi kết thúc cuộc họp báo, thuyền trưởng Tottenham cũng dành thời gian để nói về chiến thắng 3-0 của đội nhà trong trận lượt đi diễn ra tại Old Trafford hồi đầu mùa: "Thành thật mà nói, tôi nghĩ M.U đã đá tốt khi tiếp đón Tottenham. Tôi không thể chê bai màn trình diễn của M.U dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho. Nếu có điểm gì đáng chê trách thì điều đó chỉ đúng với M.U trong trận đấu vừa rồi".
"Cảm giác của tôi trong 2 trận đấu với M.U mùa này rất khác nhau. Hôm nay tôi vui dù đội nhà thất bại. Ngược lại, ngay cả khi Tottenham thắng tưng bừng 3-0 ở lượt đi thì tôi cũng không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ", HLV Pochettino kết luận.