Khi còn là cầu thủ, Việt Thắng có tố chất về thể lực, chơi dũng mãnh và cực kỳ đồng đội. Thắng bế thậm chí còn được coi là tiền đạo cắm đẳng cấp duy nhất của bóng đá Việt Nam thời hậu Huỳnh Đức.
Với nhiều người, họ thích cái đầu của Việt Thắng hơn đôi chân và câu nói này nhằm tôn vinh sự thông minh, hóm hỉnh và những tư tưởng rất tiến bộ của chàng tiền đạo này. Kết thúc sự nghiệp đầy vinh quang, Việt Thắng vào lò PVF để làm HLV và tại đây, anh chinh phục rất nhiều chức vô địch cùng các đội tuyển trẻ.
Quan trọng hơn, thầy Thắng để lại dấu ấn của mình trong sự tiến bộ của lớp trẻ. Đầy nhiệt huyết, thẳng thắn, chân thành và có phương pháp, HLV Việt Thắng là bạn, là thầy, thậm chí là cha, là lãnh tụ tinh thần cho các cầu thủ trẻ. “Ngoài sân tập, chúng ta là thầy – trò. Ra ngoài đời, chúng ta là anh em, là bạn bè, là những người đàn ông”.
Hãy cùng bongdaplus.vn xem lại chùm ảnh để thấy được tình cảm và triết lý thành công của HLV Việt Thắng:
Trên đường phố ở nước ngoài...
Hay nơi cuối xe của đội...
HLV Việt Thắng luôn gần gũi với các học trò của mình
Trải nhiệm cùng nhau, dù là bóng đá hay trang phục của các dân tộc trên thế giới
Tạo cảm giác vui vẻ, hưng phấn cho học trò trước mỗi buổi tập...
HLV Việt Thắng động viên học trò sau mỗi lần vấp ngã bằng bài học của chính mình
Nỗi buồn của trò, nỗi đau của thầy...
HLV Việt Thắng luôn đứng sau thành công của các cầu thủ trẻ
... nhưng sự tiến bộ và tình cảm của học trò mới là tài sản của HLV Việt Thắng