Phương Anh cao 1m60 với gương mặt ưa nhìn, nụ cười răng khểnh cực dễ thương. Chỉ mới 26 tuổi nhưng cô đã có tới… 20 năm kinh nghiệm trong nghề.
Tâm sự với Mansion Sports Việt Nam, Phương Anh thú nhận rằng đến bây giờ cô cũng không thể nhớ được mình bén duyên với thể thao thế nào. Cô nàng tuổi mèo (Kỷ Mão) xuất thân trong một gia đình chẳng có ai theo nghiệp thể thao. Thời điểm ấy, Phương Anh cũng còn quá nhỏ.
“Em được tuyển từ khi mới học mẫu giáo, chắc là khoảng 5 tuổi”, nữ vận động viên người Hà Nội kể lại. Cả nhà cũng bất ngờ khi nhận được đề nghị cho cô con gái bé bỏng theo tập thể thao chuyên nghiệp khi còn chưa đến tuổi đi học.
Hot girl nhảy cầu chia sẻ: “Đây là môn đã tập thì chỉ có theo chuyên nghiệp, không có tập chơi chơi hay nghiệp dư như nhiều môn thể thao khác. Bây giờ em cũng không nhớ nổi là tại sao mình có thể liều như thế. Chắc là đam mê có sẵn trong máu nên mới bén duyên đến tận lúc này”.
Nhảy cầu là môn thể thao khó, cần có lực nhưng vẫn phải dẻo dai và đẹp mắt, kèm theo đó là sự tập trung cao độ của não bộ, mang tính nghệ thuật biểu diễn nhưng lại kết hợp với nước. Trong đó có rất nhiều tiểu tiết, phải rèn luyện rất nhiều động tác phụ mới hoàn thành một động tác chính có thể đem ra thi đấu, đòi hỏi sự kiên trì vô cùng lớn. Và yếu tố quan trọng là cảm giác và sự tỉnh táo linh hoạt khi xử lý động tác.
Éo le ở chỗ không chỉ có kỹ năng, kỹ thuật cần phải lưu tâm mà cả tâm lý, sinh lý của vận động viên cũng cần phải được giữ ở trạng thái lý tưởng mọi lúc. Trước tiên là phải chinh phục nỗi sợ “kép”. Vận động viên nhảy cầu dĩ nhiên không thể sợ nước và sợ độ cao.
Đối với Phương Anh, có một nỗi sợ khác vừa thú vị, vừa khó chịu. Đó là… cân nặng.
“Chỉ tăng cân lên một chút thôi thì tốc độ rơi từ trên cầu xuống nước sẽ nhanh hơn. Bình thường em có thể lộn được 2 vòng rưỡi trước khi tiếp nước. Tuy nhiên, nếu tăng thêm 1-2 kg thì cũng độ cao đấy, em chạm nước nhanh hơn và không kịp xoay đến 2 vòng”, Phương Anh tâm sự.
Phương Anh từng tham dự SEA Games từ năm 2015, tức là khi mới 16 tuổi. Trước đó, khi mới 12 tuổi, cô nàng đã giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia. Tính đến năm 26 tuổi, bộ sưu tập huy chương của Nguyễn Phương Anh đã lên đến hơn 50 chiếc các loại.
Một câu chuyện thú vị là Phương Anh từng “nhặt vội” được 51 tấm huy chương treo ra ngoài cửa nhà để tạo điểm nhấn cho quán lạp xưởng. Cô nàng đăng một bức ảnh vu vơ lên mạng xã hội, thậm chí không trang điểm hay chỉnh sửa gì mà bỗng nhiên nổi rần rần. Thời điểm đó, trào lưu “flex” (khoe bản thân) đang nở rộ trong giới trẻ.
Niềm tự hào lớn nhất của cô là nụ cười của bố mẹ. Nữ tuyển thủ quốc gia chia sẻ: “Em cũng là người hay lo lắng, hay hồi hộp và suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Khi em thi không tốt, bố mẹ buồn thì em cũng buồn. Nhưng mỗi lần em có thành tích, bố mẹ rất vui và đi kể khắp nơi, khoe lên mạng xã hội”.
“Đến bây giờ em thấy cái liều năm xưa cũng xứng đáng, sau những gì đã đạt được. Em cảm thấy biết ơn vì thể thao cho em cơ hội trở thành một vận động viên với những trải nghiệm suốt 20 năm qua”, Phương Anh tâm sự.
Khi không tập luyện hay thi đấu, hoặc không bận bán hàng ở nhà, đôi khi Phương Anh sẽ xuất hiện trên phố đi bộ ở Bờ Hồ. Nhóm nhảy của Phương Anh cũng khá nổi trên mạng xã hội, có tới hơn 500 nghìn lượt theo dõi kênh YouTube.
“Em thích nhảy từ bé. Khoảng 11, 12 tuổi, em bắt đầu thử cover các bài vũ đạo của Hàn Quốc. Mới đầu cũng chẳng có ai hướng dẫn. Em chỉ hoàn toàn tự học, thích thì lên mạng xem đi xem lại các clip rồi bắt chước theo”, Phương Anh tiết lộ.
Nhảy đường phố chỉ là đam mê, sở thích cá nhân của hot girl nhảy cầu. Cô nàng chưa có dự định trở thành một dancer chuyên nghiệp, nhưng biết đâu đến một ngày khi không còn theo nghiệp thể thao nữa, năng khiếu này cũng có thể mở ra hướng đi mới cho nữ vận động viên.
