Ngoài bộ đôi này, những nhân tố khác như Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Lucas Vazquez và thậm chí cả trung vệ Nacho cũng ghi dấu ấn trong thắng lợi đậm đà của Los Blancos. Trong không khí tưng bừng ấy ở Bernabeu, không ai để ý đến một điều: Isco một lần nữa bị lãng quên.
Tiền vệ 25 tuổi không góp mặt trong đội hình xuất phát, và cũng không phải là 1 trong 3 cái tên được HLV Zinedine Zidane tung vào sân ở hiệp 2. Bởi trong sơ đồ 4-3-3 mà chiến lược gia người Pháp sử dụng trong trận đấu đêm Chủ nhật (21/1), không có chỗ cho anh. Bộ ba tấn công của Real Madrid ở đầu trận là Ronaldo, Bale và Borja Mayoral (sau thay bằng Benzema). Phía sau mũi đinh ba ấy là 3 gương mặt quen thuộc tại hàng tiền vệ: Modric, Kroos và Casemiro.
Sau trận, một phóng viên đã hỏi Zidane trong phòng họp báo rằng phải chăng, việc hy sinh Isco luôn dễ dàng hơn gạch tên một cầu thủ khác. Đáp lại, Zizou tỏ ra khá khó chịu và tuyên bố: “Thật đáng tiếc là anh luôn hỏi những điều kỳ lạ. Với tôi, Isco cũng quan trọng như bất kỳ cầu thủ nào khác. Việc của tôi là ra quyết định, và chẳng có quyết định nào dễ dàng cả”. Tuy nhiên, hẳn tất cả vẫn chưa quên Zidane cũng từng nói điều tương tự về James Rodriguez. Và hiện giờ, cầu thủ người Colombia đã phải bán xới khỏi Bernabeu.
Tình thế của Isco chắc chắn là không khả quan chút nào. Anh chỉ được chơi 161/450 phút tối đa trong 5 vòng gần nhất ở La Liga. Hôm qua, tờ Don Balon thậm chí còn trích nguồn tin từ phòng thay đồ ở Bernabeu tiết lộ rằng, Zidane không hề tin tưởng Isco và cầu thủ này cũng đang chán nản. Vậy thì có lẽ, sớm muộn gì tiền vệ này cũng nối gót James mà thôi.
Isco đá nhiều thứ... 11 cả đội Với 1.884 phút thi đấu ở mọi mặt trận, Isco là cầu thủ chơi nhiều thứ 11 của Real Madrid mùa này. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh chính xác tình thế của tiền vệ 25 tuổi. Vì nếu không chấn thương, Bale (1.081 phút) và Benzema (1.514) chắc chắn cũng sẽ đá nhiều hơn Isco. |