Bóng Đá Plus trên MXH

Isco và tương lai u ám tại Bernabeu
Trần Hòa • 11:15 ngày 09/01/2019
Isco đang đối mặt với bi kịch lớn tại Bernabeu. Anh không thể rời Real Madrid ngay lúc này, song cũng chẳng có cơ hội nào nếu ở lại với triều đại của HLV Santiago Solari. Tương lai của ngôi sao người Tây Ban Nha đang là màu xám.
    Ngay khi tập trung trở lại sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới 2019, Isco tuyên bố trước giới truyền thông: “Tôi không nghĩ đến việc rời Real trong mùa Đông này. Mục tiêu của tôi là giành thêm nhiều danh hiệu tại đây”.

    Tiền vệ 26 tuổi có lẽ vẫn hy vọng sẽ thay đổi được tình thế tồi tệ của mình dưới triều đại tân HLV Solari ở giai đoạn hai của mùa bóng. Nếu cần, anh đáng ra đã phải rời Real từ vài năm trước chứ không phải thời điểm này.

    Hẳn ai cũng nhớ, sau nhiều năm chờ đợi trên ghế dự bị từ khi gia nhập Bernabeu vào mùa Hè 2013, Isco rút cuộc cũng được xem như trụ cột hàng đầu ở nửa cuối mùa trước, đóng góp lớn giúp Kền kền trắng lần thứ 3 liên tiếp vô địch  Champions League.

    Vị thế của Isco dưới triều đại HLV Julen Lopetegui ở đầu mùa này còn lớn hơn nữa. Anh là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng, ra sân 10 trong 14 trận dưới thời HLV Lopetegui. Việc anh vắng mặt ở 4 trận còn lại chỉ vì lý do chấn thương. Đó là thành quả mà Isco đã nỗ lực suốt gần 5 năm trước đó tại Bernabeu. Không một ai có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ sau những nỗ lực như vậy. 


    Điều đó giải thích tại sao Isco quyết không rời Real khi TTCN mùa Đông mở cửa trở lại, bất kể anh gần như bị bỏ rơi từ khi HLV Solari lên thay Lopetegui, bất kể nhiều CLB lớn vẫn muốn có anh và bất kể Real sẵn lòng đàm phán để giải thoát cho ngôi sao trung thành này.

    Tuy nhiên, tương lai của Isco càng trở nên tối tăm hơn khi Real bước vào năm 2019. Anh tiếp tục ngồi dự bị ở trận hòa 2-2 trước Villarreal. Đến trận đấu thứ hai khi Real tiếp Sociedad mà không có cả Asensio, Mariano lẫn Bale, giới chuyên môn nhận định, nếu Isco không đá chính, thì mọi thứ đã chấm hết với anh dưới triều đại HLV Solari. Kết quả, Isco vẫn... ngồi dự bị trong thất bại muối mặt 0-2 của Real trước Sociedad.

    Thay vì trao cơ  hội cho Isco, HLV Solari lại sử dụng tài năng mới 18 tuổi Vinicius đá ở vị trí  tiền đạo cánh trái mà Gareth Bale bỏ lại do chấn thương. Có nghĩa, Isco đã trở thành lựa chọn cuối cùng, lựa chọn bất đắc dĩ của HLV Solari trên mặt trận tấn công của Real lúc này.

    Liệu khi Real liên tiếp phải chịu những kết quả tồi tệ ở 2 trận đầu năm 2019, HLV Solari sẽ thay đổi chiến thuật và trao cơ hội cho Isco? Đó là điều mà ít người nghĩ tới. Isco thực ra thi đấu rất nhạt nhòa khi vào sân ở 2 trận đấu nói trên.

    Trong khi đó, Vinicius lại là điểm sáng hiếm hoi của Real ở thất bại trước Sociedad. Cũng xin lưu ý, Real vừa đón về một ngôi sao trẻ là Brahim Diaz, tiền vệ có thể chơi ở mọi vị trí mà Isco có thể thi đấu. 

    Isco không muốn rời Real trong mùa Đông này khi sẽ phải đổ sông đổ biển những nỗ lực trong 5 năm qua. Nhưng anh cũng thật khó còn cơ hội để khẳng định lại mình nếu HLV Solari vẫn dẫn dắt Real. Đó là bi kịch lớn của Isco lúc này!

    Isco thi đấu ít hơn cả Vinicius lẫn Reguilon
    Isco chỉ 1 lần đá chính trong 15 trận dưới thời HLV Solari. Đó còn là trận gặp “tí hon” Melilla tại lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, sau khi Real đã thắng tới 4-0 ở lượt đi.


    Isco còn chỉ là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 17 dưới thời HLV Solari, với 391 phút trên mọi đấu trường, sau cả 2 cầu thủ trẻ Vinicius (431 - ảnh) lẫn Reguilon (418).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội