Trong trận Tottenham thất bại 0-1 trước M.U, tiền đạo Harry Kane đã dính chấn thương sau pha va chạm với trung vệ Phil Jones. Ngay sau đó, Kane phải khập khiễng rời sân trước sự lo lắng của CĐV Tottenham và HLV Mauricio Pochettino.
Trước đấy, Pochettino đã đau đầu về việc tiền vệ Mousa Sissoko bị chấn thương ở phút 43. Những tin tức không vui về nhân sự sẽ khiến Pochettino đau đầu thực sự. Thời điểm còn lại của tháng 1, Tottenham sẽ phải căng sức ở 3 đấu trường quốc nội và lịch thi đấu thì lại khá khó khăn.
Thiếu vắng Sissoko và đặc biệt là cặp Kane - Son Heung-min (trở về dự Asian Cup 2019 cùng ĐT Hàn Quốc) sẽ khiến Tottenham thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh với Man City và Liverpool. Kane đã ghi 14 bàn ở Ngoại hạng Anh còn con số của Son là 8.
Đích thân HLV Mauricio Pochettino xác nhận trường hợp của Kane: “Harry Kane dính chấn thương trong những phút cuối trận. Cậu ấy bị sưng ở mắt cá chân, nhìn cậu ấy tập tễnh bước vào đường hầm khiến tôi rất lo lắng. Chúng tôi sẽ mất Son vì Asian Cup và nếu Harry Kane dính chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với CLB”.
Thua M.U, Tottenham vẫn xếp thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh với 48 điểm còn M.U đứng thứ 6 khi có 41 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa M.U với đội xếp thứ 4 là Chelsea chỉ là 47 điểm. Ấn tượng hơn, M.U đang có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp với 5 ở Ngoại hạng Anh và 1 tại FA Cup dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjær.