Bóng Đá Plus trên MXH

02h00 ngày 9/11, Real vs Vallecano: Cuồng phong vẫn nổi
Trần Hòa • 05:15 ngày 08/11/2014
Vallecano vốn là “đàn em” và cũng là con mồi ưa thích của Real Madrid. Vì vậy, đội khách khó có thể tránh khỏi trận thua thứ 10 liên tiếp trước một Kền kền đang rất thăng hoa…
    CHỜ CHIẾN THẮNG THỨ 13
    Real Madrid đang giống như cơn cuồng phong với sức mạnh không giới hạn. NHM đã bắt đầu phải mỏi mồm để đếm số trận thắng liên tiếp của thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Và xin nhắc lại, đầu mùa đến nay, Kền kền đã có 12 chiến thắng liên tiếp và đang hướng tới trận thứ 13. 

    12 chiến thắng liên tiếp vừa qua đã giúp Real bứt phá ngoạn mục trên cả 3 mặt trận. Sau vòng 3 La Liga, Real vẫn còn xếp thứ 13 và kém đội đầu bảng lúc đó là Barcelona tới 6 điểm. Nhưng với 7 vòng toàn thắng gần đây, họ đã vươn một mạch lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, với 4 trận toàn thắng ở Champions League, họ cũng đã sớm giành vé vượt qua vòng bảng. Chiến thắng còn lại của Real trong mạch thắng siêu tưởng nói trên diễn ra tại Cornella với tỷ số 4-1, quá đó khiến họ gần như đã vượt qua vòng 1/16 Cúp Nhà Vua. 

    Real không chỉ thắng, mà còn phô diễn sức mạnh khủng khiếp trong 12 trận nói trên, khi ghi tới 47 bàn, tức trung bình xấp xỉ 4 bàn/trận. Có nghĩa, họ không chỉ là cỗ máy chiến thắng, mà là một cỗ máy hủy diệt.  

    Chưa hết, Real còn đang như một con quái vật vừa có sức mạnh cơ bắp khủng khiếp, vừa có phép thuật. Real giờ có thể thi đấu với đội hình và chiến thuật khác nhau, chứ không dập khuôn vào một bộ khung hay một sơ đồ nhất định. Họ đang chơi quá hay với sơ đồ 4-4-2 ở 4 trận gần đây với cặp song sát Ronaldo-Benzema trên hàng công. Còn trước đó, họ hủy diệt đối thủ với sơ đồ 4-3-3, với bộ ba nguyên tử B-B-C (Benzema-Bale-Cris Ronaldo). Thực sự, việc phải chống chọi với một đội bóng có sức mạnh vượt trội đã khó, nhưng sẽ còn khó hơn nhiều lần nếu không thể đoán trước kẻ hủy diệt sẽ bày binh bố trận ra sao, sẽ chơi với chiến thuật nào. 

    4-4-2 HAY 4-3-3?
    Real đáng sợ đến nỗi khiến ngay cả CLB hùng mạnh như Liverpool còn phải xin thua (ra sân với đội hình B). Vậy thì, liệu có cơ hội gì cho CLB nhỏ bé như Vallecano vào thời điểm này? 

    Cần biết, Vallecano chính là đội bóng đàn em của Real tại thủ đô Madrid, vốn dĩ là con mồi ngon ăn của Kền kền trắng. Cụ thể, họ toàn thua Real ở cả 9 trận gặp nhau gần đây, vời tổng cộng 28 bàn thủng lưới, trung bình hơn 3,1 bàn/trận. Chưa hết, đội bóng của HLV Paco Jemez còn đang trong tình trạng rất yếu ớt. Họ vừa thua tan nát cả 2 vòng La Liga gần đây, lần lượt tại Malaga (0-4) và trước Eibar ngay trên sân nhà (2-3).

    Chính vì vậy, vấn đề đang được quan tâm ở trận này không phải là Real sẽ thắng Vallecano hay không, mà là sẽ chơi với chiến thuật nào. Như đã biết, Bale vừa trở lại sau chấn thương, đã chơi 33 phút cuối trận thắng Liverpool giữa tuần vừa rồi. Nhiều khả năng cầu thủ Xứ Wales sẽ đá chính trận này thay vị trí của Isco. Tuy nhiên, việc Real tiếp tục duy trì sơ đồ 4-4-2 hay trở lại với 4-3-3 thì chưa biết. Khi mà Bale vẫn có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ biên trong sơ đồ 4-4-2 (trước đây anh còn đá hậu vệ cánh), chứ không chỉ biết thi đấu ở vai trò tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3. 

    Real đúng là đang vô cùng biến ảo và khó lường. Kền kền trắng không chỉ khiến đối thủ của mình sợ hãi bởi sức mạnh vũ bão, mà còn hoang mang vì không biết phải chống đỡ thế nào. Những gã khổng lồ như Barcelona hay Liverpool còn phải bất lực trước sức mạnh đó của Real, vậy thì “chú lùn” Vallecano sẽ làm được gì đêm nay?

    3. Real không chỉ tấn công vũ bão, mà phòng ngự cũng rất chắc chắn. Họ mới chỉ để thủng lưới 3/9 trận vừa qua, trung bình 0,33 bàn/trận. Trong khi đó, ở 9 trận trước đó mùa này, họ để thủng lưới tới 12 bàn, trung bình 1,3 bàn/trận. Trong đó, Casillas đóng góp rất lớn, khi anh đã có tới 35 tình huống cản phá ở La Liga và Champions League mùa này, với tỷ lệ thành công lên tới gần 80%.

    HLV Carlo Ancelotti (Real Madrid): “Vallecano là hình ảnh tiêu biểu của bóng đá Tây Ban Nha, một đội bóng nhỏ nhưng chơi thứ bóng đá vô cùng ấn tượng. Đó là một đội bóng dũng cảm nhưng chúng tôi vẫn thừa sức đánh bại họ”.

    HLV Paco Jemez (Vallecano): “Real Madrid hiện tại khiến tôi đau đầu hơn nhiều so với thời Jose Mourinho. Họ đang là đội bóng số một thế giới, nhưng trong bóng đá không gì là không thể xảy ra”.

    THÔNG TIN
    Real Madrid: Coentrao, Carvajal và Jese chấn thương.
    Vallecano: Tono chấn thương. Cristian Alvarez trở lại.
    Theo châu Á, Real thắng 6, hòa 1 và thua 1 ở 8 trận gần đây, còn Vallecano thắng 3, hòa 1 và thua 4 ở 8 trận vừa qua.
    Theo châu Á, Real thắng 4 và thua 1/5 trận sân nhà gần đây, Vallecano thắng 3 và thua 2 ở 5 trận sân khách vừa qua.
    Theo châu Á, Real thắng 4 và thua 3 ở 7 trận gặp Vallecano gần đây.

    VALLECANO SỢ VÍA REAL 


    Dù cũng là derby Madrid, song các trận đấu giữa Real và Vallecano lại rất chênh lệch khi Los Blancos thắng 24, hòa 3, thua 5/32 lần gặp đối thủ cùng thành phố. Tính ở La Liga, cán cân vẫn nghiêng về Real với 23 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ 4 trận thua. Tại Bernabeu, Vallecano thậm chí mới thắng 1 trận, còn lại là 2 trận hòa và 12 trận thua.

    10 TRẬN SÂN NHÀ GẦN NHẤT CỦA REAL

    10 TRẬN SÂN KHÁCH GẦN NHẤT CỦA VALLECANO

    ĐẶC BIỆT
    Trên 4 bàn thắng: 6 trận gặp nhau gần đây giữa 2 đội tại Bernabeu có trung bình 4,7 bàn/trận, trong đó 2/3 trận gần nhất còn đều từ 5 bàn trở lên. Vallecano còn là CLB giỏi tấn công, nhưng phòng ngự rất kém, nên nhiều khả năng Real sẽ dội mưa gôn vào lưới đối thủ.

    Chẵn bàn thắng: 5/6 trận gặp nhau gần đây giữa 2 đội tại Bernabeu đều chẵn bàn thắng. 8/11 trận sân nhà vừa qua của Real và 4/5 trận sân khách vừa qua của Vallecano cũng có kết quả tương tự. Trận này sẽ có tổng bàn thắng chẵn.

    DỰ ĐOÁN: 5-1
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội