Bóng Đá Plus trên MXH

1 ngày trước trận Valencia - Real Madrid: 3 điểm chưa đủ cứu Rafa
Hồ Phương • 14:12 ngày 02/01/2016
3 ngày trước, các CĐV Real Madrid vẫn chào đón Rafael Benitez bằng những tràng huýt sáo và la ó, bất chấp đội nhà đã vượt qua Sociedad. Vậy điều gì sẽ chờ đón Benitez tại Mestalla đêm mai, nơi ông đã gây dựng tên tuổi nhưng cũng có thể là nơi chôn vùi sự nghiệp của Rafa?

    THỬ THÁCH CUỐI CÙNG

    Sau trận thua 0-1 trên sân của Villarreal ngày 14/12, ban lãnh đạo Real Madrid đã có một cuộc họp khẩn ngay trong đêm. Và cuối cùng, họ quyết định cho Benitez thời hạn 3 tuần để tự cứu lấy mình. 2 tuần đầu vừa trôi qua và nếu chỉ nhìn vào kết quả, rõ ràng Rafa đang làm tốt. Bởi người Madrid đã thắng cả 2 trận trước Vallecano, Sociedad và còn ghi được tới 13 bàn.

    Tuy nhiên, người ta vẫn tìm ra những kẽ hở để chỉ trích Benitez. Họ gọi trận thắng Vallecano 10-2 là một chiến thắng “vô nhân đạo”, khi đối thủ chỉ còn chơi với 9 người từ phút 28. Thắng lợi 3-1 trước Sociedad cũng bị rẻ rúng vì Real Madrid được hưởng tới 2 quả penalty. Và trên các khán đài của sân Bernabeu, những tiếng huýt sáo và la ó vẫn chiếm ưu thế so với những tràng vỗ tay.


    Điều đó có nghĩa là sức ép dồn lên Benitez chưa hề suy giảm. Ngược lại, áp lực ấy lại càng gia tăng khi trước mắt ông chính là trận đấu quyết định vận mệnh của mình. Nếu Real Madrid không giành chiến thắng tại Mestalla, nơi Rafa bắt đầu bước ra ánh sáng khi giúp Valencia giành 2 chức vô địch La Liga và 1 Cúp UEFA, hồi chuông báo tử sẽ vang lên. Và kể cả đội chủ nhà đang chơi rất bất ổn khi không thắng 6/7 trận gần nhất, đây vẫn sẽ là thử thách lớn nhất với Benitez.

    3 ĐIỂM LÀ CHƯA ĐỦ

    Nhưng bi kịch là một chiến thắng rất có thể vẫn không cứu được chiến lược gia 55 tuổi. Bởi chỉ sau chưa đầy nửa mùa giải, Benitez đã trở thành một dạng “kẻ thù của công chúng”. Các cổ động viên của Real Madrid ghét ông. Các cầu thủ cũng chẳng ưa gì ông. Và giờ, ngay cả những lãnh đạo CLB như Chủ tịch Florentino Perez và Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez cũng không còn o bế ông nữa.

    Vậy trong bối cảnh ấy, Rafa phải làm gì? Đánh bại đội bóng cũ Valencia mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là Benitez phải giải quyết được những vấn đề đang tồn tại nơi đội bóng. Đầu tiên, ông phải giúp các cầu thủ lấy lại sự hứng khởi, thay vì để họ chơi như những cái máy như hiện tại. Ông cũng cần xem lại triết lý của mình. Bởi các Madridista từng chấp nhận chiến thuật phòng ngự thời Jose Mourinho, nhưng đó là kiểu phòng ngự bằng cách pressing mạnh mẽ rồi phản công chớp nhoáng chứ không hời hợt như hiện giờ.


    Benitez cũng phải trả lại vị trí cho Isco, James Rodriguez và Toni Kroos. Trong đó, Kroos đã chơi kém hiệu quả hơn rất nhiều, khi phải lùi xuống đá tiền vệ trụ và giao nhiệm vụ điều phối bóng cho Luka Modric. James thì hết bị kéo sang trái lại bị lôi sang phải, và mới được chơi trọn vẹn 90 phút đúng 3 trận kể từ đầu mùa. Và dù là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất của Real Madrid, vị trí sở trường của Isco giờ là... ghế dự bị.

    Trái ngược với thái độ khắt khe với bộ ba này, Benitez lại dành cho Gareth Bale sự ưu ái đặc biệt khi để anh tự do làm những điều mình thích. Điều đó đã tạo ra những đợt sóng ngầm ở Bernabeu, một trong những nguyên nhân khiến chiếc ghế của Benitez lung lay. Giờ thì để cứu lấy mình, ông sẽ phải tìm cách tự thay đổi. Nhưng nếu thay đổi dễ thế, có lẽ ông đã không phải là Rafa.

    Isco đang bị trừng phạt?
    Sau khi được góp mặt ở 12 vòng đầu mùa này (9 trận đá chính), Isco đã liên tiếp bị đày ải trên ghế dự bị. 5 vòng gần nhất ở La Liga, anh chỉ được ra sân... 12 phút và trận thắng Sociedad vòng trước cũng là trận thứ 2 liên tiếp, cựu cầu thủ Malaga phải ngồi xem các đồng đội thi đấu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội