Bóng Đá Plus trên MXH

4 điều chỉnh giúp Bale "lột xác" ở Real Madrid
Phương Minh • 11:08 ngày 01/09/2015
Loạt giao hữu trước mùa, và cả trận mở màn trên sân Gijon đã cho HLV Rafael Benitez thấy một thực tế. Đó là thử nghiệm đặt Gareth Bale vào vị trí hộ công của ông đã thất bại. Thực tế này buộc Rafa phải điều chỉnh, và hiệu quả đã đến ở trận thắng Betis 5-0.
    Đơn giản mới là đẹp
    Tại tổ ấm của Gijon, trong vai trò hộ công phía sau Jese, Bale đã được tao điều kiện tối đa để sắm vai trò kiến tạo. Cả trận, anh chạm bóng 84 lần và có tổng cộng 54 đường chuyền với tỷ lệ chính xác là 83%. Tuy nhiên, hiệu quả mà anh đem lại là con số 0, và Real Madrid bị cầm chân tại xứ Asturias.

    Đến trận tiếp Betis, cầu thủ người Xứ Wales không còn tham gia quá nhiều vào những đợt tấn công nữa. Để dễ hình dung, anh chỉ có 45 lần chạm bóng, tung ra 31 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 87%. Thế nhưng đóng góp của cựu cầu thủ Tottenham lại tăng vọt với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Kết luận rút ra là Bale không thích hợp với vai trò của một “bộ não”, mà anh càng chơi đơn giản thì càng hiệu quả.

    Tháo cùm cho Bale
    Một điều chỉnh quan trọng khác của HLV Benitez là ông không còn bắt Bale di chuyển trong một khu vực bó hẹp nữa. Ở trận gặp Gijon, sự cứng nhắc về chiến thuật của Rafa đã khiến cầu thủ Xứ Wales liên tục giẫm chân với Cristiano Ronaldo bên cánh trái và ở phía trên là Jese, cầu thủ vốn không quen đá tiền đạo cắm. Nhưng tất cả đã thay đổi tại Bernabeu, khi anh được phép hoạt động rộng hơn (xem bản đồ nhiệt).




    Chính nhờ thế, Bale luôn có mặt ở các điểm nóng, xuất hiện nhiều trước khung thành mà bàn mở tỷ số ở phút thứ 2 là minh chứng. Ngoài ra, anh cũng có điều kiện đảo vị trí với Ronaldo và Karim Benzema, khiến lối chơi của Real Madrid trở nên biến hóa và khó lường hơn.

    Bệ phóng James Rodriguez
    Tất nhiên, người ta không thể không kể đến đóng góp của James Rodriguez, cầu thủ chơi hay nhất trận gặp Betis. Ai cũng thấy, độ ăn ý giữa Bale với Isco không thể bằng với cầu thủ người Colombia. Tại Bernabeu, James đã chơi cực tốt với 90 đường chuyền (85 chính xác) mà trong đó, không ít là dành cho đồng đội người Xứ Wales.




    James chính là người chuyền cho Bale mở tỷ số trước Betis. Không chỉ vậy, kỹ thuật và sự năng nổ của anh bên hành lang phải giúp cựu cầu thủ Tottenham cùng cả những đồng đội khác có thêm nhiều khoảng trống. Đó là điều mà Isco không thể đem lại ở trận hòa Gijon.

    Chạy nhiều ra... chiến thuật
    Ai cũng biết, vũ khí lớn nhất của Bale không phải là kỹ thuật, mà là tốc độ. Các Madridista hẳn vẫn chưa quên cú tăng tốc vượt qua Marc Bartra rồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa 2013/14 với Barca của cầu thủ Xứ Wales. Việc HLV Benitez “cởi trói” cho Bale lại càng giúp anh phát huy sở trường này.

    Trước Betis, Bale chính là người chạy nhiều nhất với 10,61 km, nhiều hơn hẳn những người xếp sau là Sergio Ramos và James (cùng 10,24 km). Tất nhiên, không hẳn cứ chạy nhiều là tốt. Nhưng rõ ràng, những pha guồng chân của cựu cầu thủ Tottenham đã không ít lần giúp Los Blancos xé toang hàng phòng ngự của đội bóng xứ Andalucia.

    Sự trái ngược của Ronaldo


    Bale đã vượt qua rào cản tâm lý, nhưng Ronaldo thì chưa. Và một trong những nguyên nhân khiến CR7 chưa thể bùng nổ là anh đang bị ngó lơ. Trong số 4 cầu thủ tấn công đá chính cả 2 vòng đầu của Real Madrid, Ronaldo là người được chuyền bóng ít nhất với 69 lần, kém cả Kroos (165), Modric (153) và Bale (85). Ngoài ra, CR7 cũng là cầu thủ chạm bóng ít thứ 2 sau 2 trận đấu với 115 lần, chỉ hơn Varane (112).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội