Lãnh đạo lắm vấn đề
Nhờ cú “ăn ba” đầy bất ngờ vào năm 2015, Joseph Maria Bartomeu đã từ vị trí Chủ tịch tạm quyền trở thành Chủ tịch của Barca ít nhất tới năm 2021. Tuy nhiên, Bartomeu không thể hiện được nhiều trên cương vị mới. Ông bị những người cũ của đội bóng như GĐTT Zubizarreta hay hậu vệ Dani Alves chỉ trích là thiếu trung thực.
Lò La Masia bị quên lãng
Trận gặp Leganes vừa rồi, Barca đã tung ra sân đội hình xuất phát gồm 10 cầu thủ ngoại, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử La Liga. Đáng nói hơn là chỉ có 3 trong số này trưởng thành từ lò La Masia, gồm Sergi Roberto, Lionel Messi và Rafinha. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Barca B, nơi HLV Gerard Lopez chỉ tin dùng “hàng ngoại”.
Chuyển nhượng tồi tệ
Barca đang chuyển nhượng quá tệ. Hè năm ngoái, họ đã tiêu gần 110 triệu euro, nhưng đóng góp của 5 tân binh (không tính thủ môn Cillessen) chỉ vỏn vẹn là 6 bàn thắng. Andre Gomes và Paco Alcacer, bộ đôi được đưa về từ Valencia với giá 50 triệu euro, cho tới giờ vẫn chưa thực sự hòa nhập được.
Quá phụ thuộc vào M-S-N
Sau trận thua trên sân của Sociedad ở mùa đầu tiên khiến Enrique suýt mất việc, HLV này đã quyết định chuyển hẳn sang chiến thuật nhồi bóng cho bộ ba M-S-N. Việc lên bóng tuần tự từ tuyến dưới không còn được coi trọng, hàng tiền vệ đôi khi bị bỏ qua. Chiến thuật ấy mang tới nhiều thành công; nhưng khi nó thất bại, Barca trở thành đội bóng không ai nhận ra nổi.
Quyền lực của Messi
Đội bóng nào cũng muốn có một tài năng lớn như Lionel Messi trong đội hình. Nhưng mặt khác, họ có thể bị biến thành “con tin” của cầu thủ này. Như Barca hiện tại đang lo sốt vó khi Messi giữ thái độ im lặng khác thường. Tiền đạo người Argentina muốn gây áp lực để đội bóng sớm công bố kế hoạch (ít nhất là với anh) cho giai đoạn tiếp theo.