Cựu trung vệ của Arsenal nói rằng với kinh nghiệm gần 40 năm gắn bó cùng trái bóng, thì lao động hết mình là cách duy nhất để những đội bóng đang ở vào tình thế của Granada có thể tự cứu lấy mình. Sau thất bại trước Valencia, Granada vẫn chôn chân ở vị trí áp chót, với 7 điểm kém nhóm an toàn trong khi chỉ còn 7 trận đấu. Adams thừa nhận ông thiếu kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao, nhưng bù lại, ông hiểu CLB tới tận chân tơ kẽ tóc và do đó tự xem mình là ứng viên sáng giá nhất lúc này.
Nhiều người lo ngại Adams sẽ đi vào vết xe đổ của Gary Neville. Tuy nhiên, thực tế thì Adams không chịu nhiều áp lực như người đồng hương. Việc ông nhảy vào ghế HLV của Granada là chuyện chẳng đặng đừng, do thành tích dưới thời HLV cũ, Lucas Alcaraz, là quá tệ hại. Adams thực ra đã ở Granada từ tháng 11 năm ngoái, trong vai trò cố vấn cho ông chủ người Trung Quốc Jiang Lizhang. Adams vốn là phó chủ tịch của DDMC, công ty quản lý bóng đá do Jiang Lizhang sáng lập.
Và điều quan trọng là Adams không có ý định gắn bó lâu dài với chiếc ghế HLV của Granada. Ông đã có kế hoạch tuyển mộ cho đội bóng một HLV bản địa, mà tốt nhất là một người của xứ Andalucia. Do đó, nếu Adams giúp Granada trụ hạng thành công thì đó sẽ là một kỳ tích của ông. Nếu không thì cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ, ông phải “đá đít” các cầu thủ đã...