Bóng Đá Plus trên MXH

Almeria tố bị ép 'không được thắng Real Madrid'

07:17 ngày 22/01/2024
Hậu vệ Marc Pubill của Almeria đã không khỏi phẫn nộ khi chứng kiến đội nhà thua ngược Real Madrid 2-3 tại La Liga rạng sáng nay 22/1, trong một trận cầu có quá nhiều tranh cãi liên quan đến trọng tài.

    Almeria - đội đứng bét bảng La Liga - tạo cú sốc lớn khi dẫn Real Madrid 2-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp ngay tại Bernabeu. Tuy nhiên ở hiệp 2, Los Blancos đã ghi 3 bàn để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, trong đó có pha lập công vào phút 90+9 của hậu vệ Dani Carvajal.

    Dù vậy, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu quyết định của trọng tài không gây ra tranh cãi dữ dội. Phút 57, Real Madrid được hưởng quả 11 mét khi bóng chạm tay một cầu thủ Almeria trong vòng cấm. Thế nhưng, nhiều người cho rằng đó là quyết định nặng tay của trọng tài.

    Phút 67, Vinicius Junior gỡ hòa cho Real Madrid sau quả lật vào của Aurelien Tchouameni bên cánh trái. Tuy nhiên, xem lại băng quay chậm, dường như Vinicius đã ghi bàn bằng tay song vẫn được trọng tài công nhận dù tổ VAR đã vào cuộc.

    Trước đó, Almeria đã bị khước từ một bàn thắng khi trọng tài xác định một cầu thủ của đội khách đã phạm lỗi ở tình huống dàn xếp tấn công. Chia sẻ với DAZN, hậu vệ 20 tuổi Pubill tỏ ra phẫn nộ: "Tôi nghĩ rằng ai đó đã quyết định chúng tôi không được phép giành chiến thắng ở Bernabéu hôm nay, và đó là điều đã xảy ra.

    Bóng đã chạm tay Vinicius ở tình huống tiền đạo này ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid

    Bóng đã chạm tay Vinicius ở tình huống tiền đạo này ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid

    Chúng tôi ra về với cảm giác bị đánh cắp, điều đó rõ ràng. Tôi nghĩ tác động bên ngoài để giúp Real Madrid. Không thể hiểu nổi. Ngày hôm nay đã vượt quá mọi giới hạn. Các trọng tài đã đe dọa chúng tôi, và trên hết, họ có thể nghĩ rằng họ đã làm tốt. Điều đó thật đau đớn, nhưng La Liga cách Premier League nhiều năm ánh sáng".

    HLV trưởng Gaizka Garitano của Almeria đã bị truất quyền thi đấu vì phản đối ngoài đường biên. Dù vậy, ông không có ý định tiếp tục phàn nàn khi phát biểu sau trận. 

    Ông nói: "Tôi không có gì để nói. Tôi bị đuổi khỏi sân là đúng vì tôi đã phản đối rất nhiều. Các bạn đã xem trận đấu và biết chuyện gì đã xảy ra. Ý kiến ​​​​của tôi ư? Điều đó không quan trọng vì nếu nói ra họ sẽ phạt chúng tôi, và điều đó cũng vô ích. Tôi không nói gì, nhưng đúng là tôi đã phản đối rất nhiều, một cách hợp lý".

    Chiến thắng tranh cãi trước Almeria vẫn khiến Real Madrid mất ngôi đầu bởi ở trận đấu sau đó, Girona đã vùi dập Sevilla 5-1. Hiện tại, Los Blancos đang có 51 điểm, kém Girona 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

    Đỗ Trung • 07:17 ngày 22/01/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Hunterxhunter 10:17 ngày 22/01/2024

      Đáng sợ không phải vì bạn mua tài mà thắng Đáng sợ là bạn có quyền lực ép được cả giải đấu, ép tài bắt theo ý mình và có luôn cả truyền thông để làm vũ khí của riêng mình Đó chỉ là 1 phần của quyền lực ngầm đội bóng hoàng gia Madrid đang nắm giữ

    • Chí Thiện 10:07 ngày 22/01/2024

      Real nó mua tài mua giải đấu cả châu âu đều biết, nhưng nó là CLB của hoàng gia, với ông chủ tịch Perez đầy quyền lực ngầm. Thì chuyện bị phanh phui là ko được phép sảy ra. CLB xã hội đen Real.

    • Re Var Mân dít 10:11 ngày 22/01/2024

      Hình ảnh quen thuộc mỗi khi Hàng Da thi đấu, không ăn nổi thì trọng tài sẽ nhét bằng được, bắt phải ăn. Girona đừng hy vọng vô địch. Với Barca thì thôi, vừa đá kém vừa bị chèn ép!

    • ANHTUANFCB 07:54 ngày 22/01/2024

      Vỗ tay.

    • Ninh Hà 09:10 ngày 22/01/2024

      Sau khi M10 và CR7 ra đi thì những fan trung lập như mình đã k còn quan tâm đến Laliga. Thỉnh thoảng xem highlight các trận mà khi có bàn thắng, khán giả chỉ ồn ào hơn, k cuồng nhiệt đã thấy hụt hẫng rồi. Ngang ngang với giải PSG-1.

      • MR TOÀN - OCEAN AUTOMATION 11:37 ngày 22/01/2024

        "... những fan trung lập như mình đã k còn quan tâm...". Bỏ cái suy nghĩ của 1 kẻ ít hiểu biết xem BĐ kiểu thời vụ như mình mà áp đặt vào người khác đi thím, k có chợ thì mợ vẫn đông, fan La Liga truyền thống vẫn không hết yêu giải này dù có còn CR7 hay M10 hay không. La Liga k có Maradona thì có Romario, Stoichkov, rồi đến Zidane, Figo, Ronaldo, xong lại đến Kaka, CR7, Messi, Benz, giờ lại Bellingham và sắp tới là Mbappe,...k bao giờ giải này thiếu siêu sao, sức hút của Barca và Real vẫn số 1TG

      • Lvdh 13:26 ngày 22/01/2024

        Có nghĩa là bây giờ fan trung lập như bạn xem saudi pro league vs mls à :)))

    • Á đù 11:12 ngày 22/01/2024

      Nếu chia 3 tình huống trên ở 1 trận đấu khác thì các quyết định được đưa ra có hợp lý không. Tôi thấy nó hợp lý mà. Pha dùng tay chơi bóng: tay quá rộng Dùng vai ghi bàn Và tát vào mặt

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay