Bóng Đá Plus trên MXH

Aragones, người viết sử huyền thoại
Trần Minh • 06:11 ngày 07/02/2014
Bóng đá châu Âu vừa chịu mất mát lớn khi HLV Luis Aragones qua đời hôm 1/2 ở tuổi 75 vì bệnh bạch cầu. Nhà hiền triết sẽ mãi mãi được ghi nhớ như “người đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nền bóng đá Tây Ban Nha”, như lời của HLV Vicente del Bosque.
    Có nhiều HLV cùng đội nhà đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng lại có rất ít những người có thể làm đảo chiều của bánh xe lịch sử. Luis Aragones, cũng giống như Aime Jacquet của đội tuyển Pháp, thuộc về số ít những người như thế. Nhưng nếu như chức vô địch của Pháp tại World Cup 1998 diễn ra trên sân nhà (Pháp thắng Brazil 3-0 trong trận chung kết) mà nhiều người nghi ngờ, thì Aragones và đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2008 với thứ bóng đá tinh khiết nhất.

    44 năm, Tây Ban Nha đã chờ đợi gần nửa thế kỷ để lại trở thành những ông vua của châu Âu. Nhưng đấy không phải là một kiểu vụt sáng để đời như Hy Lạp (EURO 2004) mà là nền tảng của những thành tựu vĩ đại hơn sau đó. Suốt hơn 4 thập kỷ ròng rã, Tây Ban Nha vẫn bị người ta dè bỉu là những anh chàng học tài thi phận, đá vòng loại và giao hữu cực hay, sở hữu những cầu thủ cực giỏi và những CLB hàng đầu, nhưng lại luôn như bình pha lê dễ vỡ khi bước vào những trận đánh quyết định.


    Các cầu thủ và CĐV Atletico tưởng niệm Luis Aragones

    Aragones, người được gọi là “nhà hiền triết” tại Tây Ban Nha, đã làm thay đổi tất cả. Chiến thắng vĩ đại trên đất Áo năm 2008 là kết tinh của những quyết định vĩ đại. Một: đặt dấu chấm hết cho cách chơi thiên về bóng đá Anh với những tiền vệ chạy cánh và một trung phong chơi đầu giỏi ở bên trong. Hai: hy sinh huyền thoại số 1 của bóng đá Tây Ban Nha bấy giờ là Raul để cho David Villa lĩnh xướng hàng công, chuyển băng thủ quân cho Iker Casillas. Ba: xây dựng lối chơi dựa trên Xavi.

    Bây giờ thật dễ dàng để nhận ra những quyết định ấy đã thành công rực rỡ thế nào. Nhưng ngày ấy, Aragones đã phải một mình đương đầu với dư luận. “Chỉ có Aragones mới đặt niềm tin vào những người như tôi,” Xavi nói. Ngày ấy, xây dựng cách chơi dựa trên những đường chuyền chằng chịt ở giữa sân còn bị cho là... nhà quê, lỗi mốt.

    Chức vô địch EURO 2008 là dấu son của bóng đá Tây Ban Nha và là nền tảng cho chức vô địch World Cup 2 năm sau đó. Cũng từ những gợi ý từ Nhà hiền triết xứ Hortaleza, Pep Guardiola đã xây dựng nên đế chế tiqui-taca tại CLB Barcelona thống trị châu Âu suốt mấy năm liền. David Villa từ chỗ là “hoàng tử xứ Asturia” trở thành ông Vua săn bàn của đội tuyển Tây Ban Nha qua mọi thời đại. Khi Villa ghi bàn để góp phần giúp Atletico đè bẹp Sociedad 4-0 và độc chiếm ngôi đầu bảng La Liga lần đầu tiên sau 18 năm, anh đã phải cố ngăn những giọt nước mắt.

    Còn Xavi thì đã thảo một bức thư đầy cảm xúc được đăng tải trên tờ El Pais. Cầu thủ được xem là hay nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã dành tất cả những sự tiếc thương và kính yêu trọn vẹn cho Aragones, người mà Xavi thừa nhận là đã dạy cho mình nhiều nhất về bóng đá.

    Aragones không phải là không có những điểm yếu. Ông cũng từng dính vào vài scandal phân biệt chủng tộc. Nhưng những giây phút sai lầm ấy không thể làm lu mờ đi di sản vĩ đại mà Aragones đã để lại cho bóng đá Tây Ban Nha. Ông đã thay đổi lịch sử không chỉ của nền bóng đá nước này mà còn góp phần vẽ lại bản đồ bóng đá thế giới.

    CON SỐ
    4
    Ông Luis Aragones đã cùng Atletico giành 4 chức vô địch La Liga (3 lần trên vai trò cầu thủ và 1 lần khi làm HLV). Năm 1958, Aragones từng ký hợp đồng thi đấu cho Real Madrid nhưng không được ra sân.
    9 Aragones đã làm HLV cho tổng cộng 9 CLB khác nhau gồm: Betis, Barcelona, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo, Mallorca, Atletico và Fenerbahce. Tây Ban Nha cũng là đội tuyển duy nhất mà ông từng dẫn dắt.
    70 Khi đã 70 tuổi, Aragones cùng ĐT Tây Ban Nha đánh bại Đức 1-0 trong trận chung kết EURO 2008 tại Vienna, qua đó trở thành HLV lớn tuổi nhất vô địch giải đấu này.

    Khi Cristian ghi bàn vào lưới Almeria cuối tuần qua, các cầu thủ của Elche đã cùng đưa ngón tay lên trời để hướng về Aragones. Sự vinh danh lớn nhất diễn ra tại Atletico Madrid, nơi Aragones có 10 năm gắn bó trên vai trò cầu thủ và 15 năm cầm quân. Ở đó, Atletico đã treo chiếc áo số 8 của ông, các CĐV cũng im lặng suốt 8 phút để tương niệm. Và cũng ở đó, người ta thấy một người rắn rỏi như Diego Simeone cũng cố ngăn những giọt nước mắt.

    Trước trận chung kết EURO 2008, Fernando Torres vẫn chưa ghi được bàn nào tại giải, nhưng vài phút trước khi trận chung kết diễn ra, Aragones đến và bảo: “Nino, hôm nay cậu sẽ ghi bàn”. Rồi ông quay sang mọi người và nói tiếp chuyện chiến thuật. Ông gọi Michael Ballack là “Wallace”. Có người nhắc ông tên thủ quân tuyển Đức là Ballack thì ông đáp lại: “Tôi sẽ gọi gã bằng bất cứ cái tên nào tôi thích”. Khi chạm mặt Ballack ngoài sân, Aragones cũng nói: “Chúc may mắn, Wallace!”.


    Luis Aragones
    Ngày sinh:
    28/07/1938
    Ngày mất: 01/02/2014 (75 tuổi)
    Các đội bóng từng dẫn dắt: Atletico Madrid (1974-1980; 1982-1987; 1991-1993; 2001-2003), Betis (1981; 1997-1998), Barcelona (1987-1988), Espanyol (1990-1991), Valencia (1995-1997), Oviedo (1999-2000), Mallorca (2000-2001; 2003-2004); ĐT Tây Ban Nha (2004-2008); Fenerbahce (2008-2009).
    Thành tích cầm quân: Vô địch EURO 2008 cùng ĐT Tây Ban Nha; Vô địch La Liga 1976/77; 4 lần đoạt Cúp Nhà Vua (1976, 1985, 1988, 1992), 1 Siêu Cúp TBN 1985; 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội