Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico: Khi bàn thắng đến từ... trên trời
MINH KIỆT • 08:44 ngày 21/10/2014
Trận thắng Espanyol 2-0 tối Chủ nhật vừa qua mang đến cho các CĐV Atletico một tin xấu và một tin tốt. Tin xấu: Atletico vẫn chưa biết cách cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng trong những pha bóng “sống”. Tin tốt: họ vẫn đủ sắc sảo để tận dụng thành công 2 tình huống cố định, qua đó giải quyết trận đấu.
    VŨ KHÍ ĐẶC DỤNG
    2 quả phạt góc và Atletico có 2 bàn thắng. Thuật ngữ “penalty-coners” tiếp tục được báo chí nhắc đến để bày tỏ sự thán phục dành cho sự thiện chiến của các cầu thủ Atletico trong những tình huống không chiến. Từ chỗ là “phương án B” để giải quyết trận đấu khi bế tắc, phạt góc nói riêng và các tình huống cố định nói chung đã thật sự trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất của Atletico.

    “Mỗi pha đá phạt của Atletico đều gây ra những khó khăn”, thủ thành Kiko Casilla của Espanyol thừa nhận. “Họ có những pha di chuyển và phối hợp rất hay từ những tình huống như thế. Chúng tôi đã cố chống chọi trong suốt hiệp 1, nhưng bạn còn có thể làm gì khi đá với nhà ĐKVĐ trên sân của họ đây?”

    HLV Sergio Gonzalez thừa nhận đã cho các cầu thủ tập chống bóng bổng rất nhiều trong suốt 2 tuần qua để chuẩn bị cho trận đấu tại Vicente Calderon. Để rồi như một dạng tự kỷ ám thị, Espanyol “chết” bởi chính 2 tình huống như thế trong mỗi hiệp. Khi Atletico liên tục được hưởng phạt góc vào cuối hiệp 1, các CĐV Espanyol đã lờ mờ cảm nhận được sự sợ hãi. Tiago Mendes rất... lịch sự. Anh đánh đầu cảnh báo trước rồi mới lạnh lùng hạ Casilla ở pha phạt góc ngay sau đó.


    Casilla - một trong những thủ môn tốt nhất La Liga hiện tại - tiếp tục có những pha cứu thua rất tốt để ngăn không cho Gabi, Arda Turan và Mario Mandzukic ghi bàn. Nhưng rồi anh bị kết liễu lần nữa bằng đúng kịch bản của bàn mở tỷ số: một pha rót bóng. Lần này bóng lần lượt chạm vào Antoine Griezmann, Diego Godin, Jose Gimenez trước khi được Mario Suarez đệm vào lưới (71’).

    Những con số tiếp tục khẳng định sự đáng sợ của Atletico, chuyên gia của những pha bóng... từ trên trời rơi xuống. Kết thúc vòng 8 La Liga, Atletico là đội tận dụng tình huống cố định tốt nhất (10 bàn) và đánh đầu thành bàn nhiều nhất (9 bàn). 

    SIMEONE SỐT RUỘT
    HLV Diego Simeone hài lòng với 3 điểm trước Espanyol, nhưng ông đã bắt đầu sốt ruột vì hiểu rằng đội bóng của mình không thể mãi tìm sự sống ở những pha bóng chết. Atletico rõ ràng đang rất nhớ Diego Costa khi Mandzukic dù tham gia rất tích cực vào lối chơi nhưng lại thiếu đi chất sát thủ cần thiết trong những tình huống dứt điểm. Trong khi đó Griezmann cũng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

    “Griezmann đã chơi tốt và suýt ghi bàn”, Simeone nói. “Vấn đề là những bàn thắng vẫn đang lẩn tránh anh ấy. Chúng tôi rất cần những bàn thắng của Griezmann và bản thân anh ấy cũng đang nỗ lực để đưa bóng vào lưới”.

    Nếu có ai vui nhất với thắng lợi này thì đấy phải là Mario Suarez, tác giả bàn ấn định tỷ số. Bàn thắng ấy đã mang sự tự tin trở lại cho tiền vệ đang bị chỉ trích rất nhiều vì rớt phong độ thời gian gần đây. “Tôi đang thiếu một chút nhịp nhàng khi phối hợp với các đồng đội. Dạo gần đây tôi không được thi đấu nhiều và mỗi trận đấu đều quan trọng,” Suarez nói.

    Thắng lợi này cũng giúp Atletico lấy lại niềm tin sau khi để thua Valencia 1-3 ở vòng trước. Mạch trận bất bại trên sân nhà ở La Liga của Atletico cũng được nâng lên con số 24. Họ cũng đã tiếp cận sát Top 4 khi chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Valencia hiệu số phụ.

    300. Tiền vệ Gabi đã kỷ niệm trận đấu thứ 300 tại La Liga với một chiến thắng. Trong 300 trận ấy, có 168 trận Gabi chơi cho Atletico, 100 trận cho Zaragoza và 32 trận cho Getafe. Tổng cộng anh đã chơi 2.579 phút tại giải đấu cao nhất TBN. Trong 300 trận, có 129 lần Gabi đá cho đội chiến thắng, hòa 69 trận và thua 102 trận. Anh ghi 32 bàn, trong đó có 6 bàn từ phạt đền.


    CON SỐ:
    2 Cả châu Âu hiện chỉ còn 2 đội bóng vẫn chưa thủng lưới ở giải VĐQG là Barca (8 trận) và Lynx của... Gibraltar (3 trận).
    49 Trước Levante, Real Madrid đã giành được trận thắng thứ 49 với tỷ số 5-0 ở La Liga và là trận thứ 11 trên sân khách.
    2.599 Barca đã ghi được tổng cộng 2.599 bàn thắng trong hiệp 1 ở La Liga, còn hiệp 2 là 2.985 bàn thắng.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    15 bàn: Ronaldo (Real Madrid)
    8 bàn: Neymar (Barcelona)
    7 bàn: Messi (Barcelona)
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội