Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico không chỉ có một Simeone
04 phút trước
“Hay otro Simeone en la ciudad”, hay “Còn có một Simeone khác ở Madrid”. Tờ Marca đã giật cái tít như vậy, sau khi cậu con trai Giuliano của HLV Diego Simeone lập một cú đúp chỉ trong 17 phút đầu trận Atletico vs Getafe ở tứ kết Cúp Nhà Vua...

    Giuliano Simeone vừa được các CĐV Atletico dành cho nghi thức vinh danh giống ông bố Diego Simeone.

    Suốt 30 năm qua, dù là ở tổ ấm cũ Vicente Calderon hay sân mới Metropolitano, các CĐV Atletico vẫn đều đặn thực hiện một “nghi lễ”. Cứ đến phút thứ 14 của trận đấu, họ lại đồng thanh hô “Ole ole ole, Cholo Simeone”. Đó là sự tôn vinh đặc biệt dành cho Diego Pablo Simeone, cái tên có lẽ là quan trọng nhất trong lịch sử Atletico trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

    Nghi thức này vẫn được thực hiện như thường lệ ở trận Atletico vs Getafe tại tứ kết Cúp Nhà Vua. Nhưng khi Giuliano Simeone rời sân ở phút 60 để nhường chỗ cho Cesar Azpilicueta, các CĐV chủ nhà cũng hát vang “Ole ole ole, Giuliano Simeone”. Sở dĩ như vậy, là bởi cậu con trai út của HLV Simeone vừa có màn trình diễn hay nhất trong màu áo Atletico.

    Thực ra, tiền vệ 22 tuổi từ lâu đã chiếm được cảm tình từ người hâm mộ Los Rojiblancos nhờ tinh thần máu lửa và lối chơi tận tụy. Nhưng phải đến màn tiếp đón Getafe, anh mới bùng nổ với tư cách một cầu thủ tấn công. Giuliano chính là người mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 với cú đánh đầu sau quả treo bóng của Samuel Lino. Sau đó 9 phút, cũng chính anh lao vào vòng cấm như một mũi tên để đón đường chuyền của Rodrigo de Paul rồi hạ gục thủ môn Jiri Letacek.

    Cú đúp trong 17 phút đầu trận của Giuliano Simeone đã khiến Getafe sụp đổ.

    Hai bàn thắng trong vỏn vẹn 17 phút ấy của Giuliano Simeone đã khiến Getafe sụp đổ, để rồi nhận thêm 3 bàn thua. Chung cuộc, Atletico đè bẹp đối thủ cùng thành phố với tỷ số 5-0, một điều không tưởng nếu biết rằng Getafe chính là đội sở hữu hàng thủ tốt thứ 2 tại La Liga mùa này với 17 bàn thua, chỉ kém... Atletico (14). Và công đầu dĩ nhiên thuộc về cậu út nhà Simeone.

    Tuy vậy, HLV Simeone vẫn tỏ ra khá miễn cưỡng khi được hỏi về Giuliano. El Cholo từng nói rằng với ông, cậu con trai út cũng chỉ là một trong những thành viên đội bóng. Nhưng càng ngày, Giuliano càng chứng tỏ việc mình góp mặt trong đội hình chính là nhờ thực lực chứ không phải nhờ cái họ Simeone. Và sự thừa nhận từ các CĐV Atletico chính là minh chứng rõ ràng nhất.

    Giuliano chỉ kém Marcos Llorente
    Không kể 4 tiền đạo Alvarez, Griezmann, Sorloth và Correa, thì Giuliano Simeone đứng thứ 2 trong phần còn lại của Atletico về chỉ số tấn công. Cậu út nhà Simeone đã có 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trên mọi mặt trận mùa này. Anh chỉ kém Marcos Llorente (4 bàn, 6 kiến tạo), trong khi bằng Lino (3 bàn, 6 kiến tạo) và De Paul (2 bàn, 7 kiến tạo).

     

    MINH LÂM • 04 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay