Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico thảm bại trước Barca: Lỗi nào phải họ!
Trần Minh • 14:03 ngày 13/01/2015
Tờ El Confidencial giật tít: “Barcelona đánh bại Atletico bằng chính vũ khí của Atletico”. Vậy phải chăng thầy trò Diego Simeone đã đánh mất bản sắc trong trận đại chiến mà họ rất cần 3 điểm để duy trì sự cạnh tranh với Real Madrid?
    LỖI TẠI… MESSI
    Rốt cục thì chủ tịch Josep Bartomeu đã nói gì với Lionel Messi trong cuộc gặp riêng giữa 2 người? Bởi Messi trong trận gặp Atletico rạng sáng qua là một Messi rất khác với những trận đấu đã qua của mùa bóng này. Anh chơi hăng say đến lạ thường và điều ấy cũng kích thích những đồng đội chơi tốt, như thể họ nhìn anh mà đá vậy.


    Thứ vũ khí quen thuộc của Atletico mà El Confidencial nói đến chính là cái tinh thần quyết chiến. Khi Atletico đại chiến với Real hay Barca, tinh thần là thứ vũ khí đáng sợ của họ bởi nếu so về thực lực, rõ ràng binh đoàn của Simeone không thể thiện chiến được như 2 gã khổng lồ. Vậy thì khi Barca đã trội hơn về lực lượng, nay lại có thứ sức mạnh tinh thần dẫn bước, việc Atletico thất bại cũng là dễ hiểu. 

    Có một điều mà các CĐV cũng đừng quên: đây là Nou Camp, là pháo đài của Barca. Cho dù Barca có thể bê bết trong những chuyến làm khách, nhưng họ có nghĩa vụ phải giữ gìn gương mặt của mình trước các cules. Khi những căng thẳng đã dần xoa dịu, khi cơn khủng hoảng đã dần qua đi - như lời Neymar - Barca vẫn là đội bóng đáng sợ. 

    LỖI TẠI... SỐ PHẬN
    “Trọng tài đã có một trận đấu tuyệt vời,” HLV Simeone thừa nhận. Thua thì nhận, đấy là cái chất đàn ông mà người ta vẫn rất quý ở Simeone. Đúng là Atletico đã chơi không tốt trong hiệp 1 như nhận định của thủ thành Miguel Moya, nhưng đấy là khi họ hoàn toàn bất ngờ, thậm chí phải nói là choáng ngợp trước tinh thần quyết chiến của đội chủ nhà. Đến khi Atletico nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cố lấy lại thế trận thì trận đấu đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. 

    Atletico để lọt lưới trong một trận gặp Barca (3) nhiều hơn cả 5 trận La Liga trước gộp lại, điều đó khiến cảm giác thất bại của Atletico nặng nề hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Simeone có bao giờ đáng sợ trong mắt Barca đâu. Thực vậy, dưới thời HLV người Argentina, Atletico đã phá tan lời nguyền đáng sợ ám ảnh họ trong các trận derby Madrid, nhưng Simeone lại không phải là mẫu HLV khiến Barca lo sợ. Trong 10 cuộc đối đầu với Barca trên cương vị HLV của Atletico, Simeone chỉ thắng được... 1. Chỉ tính riêng 6 trận tại La Liga thì Barca thắng 4 và hòa 2.


    Nói một cách vui thế này: lời nguyền không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ... Real sang Barca mà thôi. Chắc chắn Simeone sẽ phải nghĩ ra một cách nào đó để cải thiện thành tích rất kém khi đối đầu với đội bóng xứ Catalan.

    Cuối cùng, khi trận đấu tại Nou Camp khép lại, thiết nghĩ nên dành lời khen cho Barca nhiều hơn là Atletico. Thua một đội bóng cực mạnh như Barca, với bộ ba Messi - Suarez - Neymar chơi trận hay nhất từ đầu mùa, lại ngay tại thánh địa của đối thủ, không bao giờ là một thất bại xấu hổ cả!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội