Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico trước nguy cơ tan rã
Nhật Anh • 06:56 ngày 12/04/2017
Một cuộc bể dâu đang hiển hiện trước mắt Atletico Madrid khi hai ngôi sao sáng nhất của họ, tiền đạo Antoine Griezmann và HLV Diego Simeone đều nhấp nhổm muốn ra đi. Nếu viễn cảnh này là sự thật, màu đỏ-trắng của Atletico sẽ không thể vẹn nguyên.
    Kết thúc 90 phút tại Bernabeu cuối tuần qua, nơi mà Griezmann giữ lại 1 điểm cho Atletico với cú dứt điểm đẳng cấp chỉ năm phút trước khi hết giờ, chính tiền đạo người Pháp đã làm các CĐV Atletico giật thót với tuyên bố “không ai nói trước được tương lai” khi các phóng viên hỏi anh về khả năng gia nhập Real Madrid. Lẽ dĩ nhiên, không nên dựa vào một câu hỏi mà một cầu thủ tầm cỡ Griezmann đối mặt hằng ngày để suy diễn ra rằng cầu thủ người Pháp sẽ tới Real. Điều mà tất cả thấy ở đây là ít nhiều trong đó là khao khát về một sự thay đổi. Real Madrid, Manchester United hay Chelsea trong câu hỏi đó đều có vai trò như nhau, chỉ là “một CLB lắm tiền” nào đó mà thôi.

    Thực tế hợp đồng của Griezmann với Atletico vẫn còn thời hạn tới năm 2021, nhưng BLĐ Los Rojiblancos vẫn ráo riết soạn một hợp đồng mới cho ngôi sao người Pháp. Họ biết, giá trị của Griezmann giờ đã cao hơn rất nhiều so với đúng thời điểm này một năm trước, lúc mà Atletico thuyết phục được anh ký vào bản hợp đồng mới.

    Tờ El Pais cho hay, hợp đồng mới mà Atletico đang soạn thảo cho Griezmann sẽ có 4 điểm nhấn chính. Một, mức lương sẽ tăng từ 7,5 lên thành 10 triệu euro/mùa. Hai, hợp đồng sẽ kéo dài tới năm 2022, khi Griezmann 31 tuổi. Ba, điều khoản phá vỡ hợp đồng sẽ tăng cao hơn mức 100 triệu euro như hiện tại. Bốn, quan trọng nhất, đó là cấm Griezmann chuyển sang chơi cho Real Madrid với bất kỳ giá nào.


    Chuyện hợp đồng có thành công hay không, hãy để nói vào một lúc khác. Cần phải làm rõ rằng, điều quan trọng nhất trong tương lai của Griezmann tại Atletico không bao giờ là tiền, mà phải là Diego Simeone. Tháng 3/2016, ngay trước khi Griezmann ký vào bản hợp đồng mới với Atletico, tiền đạo người Pháp đã có cuộc nói chuyện với Simeone. Thời điểm đó cũng là lúc những tin đồn về việc El Cholo sẽ tới PSG cũng như Inter gia tăng với mức độ chóng mặt. “Ông ấy nói rằng sẽ ở lại. Và tôi rõ ràng không có lý do gì để rời đi”, Griezmann tiết lộ với báo chí Tây Ban Nha vài tháng trước.

    Nếu Simeone ở lại Vicente Calderon, Griezmann cũng vậy, và ngược lại. Đó là điều duy nhất mà các CĐV Atletico biết về tương lai của Griezmann để vui mừng, và cũng để bắt đầu dần lo sợ. Vì Simeone đang chuẩn bị nhận được một lời đề nghị không thể chối từ. Không quá nhiều tiền, nhưng đầy danh dự và trách nhiệm, LĐBĐ Argentina (AFA) đang khoanh tròn tên Simeone cho vị trí HLV trưởng ĐTQG sau khi sa thải Edgardo Bauza.

    Simeone, ngay từ khi còn là cầu thủ đã đặt nghĩa vụ ĐTQG lên cao hơn tất cả. “Vì Argentina, tôi sẵn sàng bơi vượt Đại Tây Dương”, đó nguyên văn lời của El Cholo vào năm 1999, khi vẫn còn khoác áo Lazio, trong bối cảnh hàng loạt đồng đội từ chối trở về ĐT Argentina tham dự Copa America. Giờ khi tổ quốc gọi, Simeone lẽ nào lại không trả lời?

    Nếu Simeone gật đầu và ra đi, Griezmann cũng sẽ làm điều tương tự. Bởi vậy mới nói, một cuộc bể dâu đang tới với Atletico.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội