Mở rộng ra 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, B-B-C chỉ là hàng công… hạng hai nếu đặt cạnh bộ ba Dzeko - Salah - Perotti của Roma (21 bàn) hay các bộ ba tấn công của PSG, Chelsea và thậm chí Torino (đều có 18 bàn). Tất nhiên những thống kê không chứng minh được hết đẳng cấp song rõ ràng, cả ba siêu sao tấn công của Real đã đồng loạt sa sút phong độ.
Một sự thật khó tin: tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Ronaldo từ đầu mùa chỉ có 36%, kém cả một hậu vệ như Pepe (50%). Ở tuổi 31, ngôi sao người Bồ Đào Nha không còn duy trì được sự chính xác cao độ và tính đột biến trong các pha xử lý. Điều đáng nói là tình trạng đáng buồn đó lan sang cả Bale (dứt điểm trúng đích 53%) và Benzema (60%). Tại La Liga mùa này, Ronaldo “tịt ngòi” tại 5/8 trận ra sân, Bale là 7/10 trận và Benzema là 4/8 trận. Họ ra sân mà vắng đi niềm vui hành hạ đối phương như các mùa giải trước. Thay vào đó là tâm lý nặng nề và nỗi ám ảnh ghi bàn.
Trong lần gần nhất các thành viên của B-B-C xuất trận cùng nhau, Real Madrid vùi dập Alaves với tỷ số 4-1. Ronaldo là người hùng với cú hat-trick, trong đó có một đường kiến tạo từ Benzema. Song trước những đối thủ ở đẳng cấp cao, sự suy yếu của bộ ba B-B-C mới lộ rõ, không chỉ ở phong độ từng cá nhân mà cả tính gắn kết giữa họ. Điển hình như trận gặp Villarreal tại vòng 5, hiện tượng của giải năm nay, cả Ronaldo, Bale lẫn Benzema đều bị khóa chặt. Tình cảnh tương tự sẽ diễn ra trước Atletico Madrid?