Bóng Đá Plus trên MXH

Bale đang đẩy mình khỏi Real
Hồ Đắc • 07:32 ngày 04/03/2019
Gareth Bale đang tự cô lập mình. Anh không chịu học tiếng Tây Ban Nha, gần như không kết bạn với ai trong đội bóng. Mới đây, khi bị thay ra trong trận thua 0-1 trước Barca, anh lại chuồn về khi trận El Clasico còn chưa kết thúc. Có vẻ như Bale đang tự biến mình thành cái gai trong mắt người Madrid.
    Gareth Bale đã thi đấu rất nhạt nhòa trong thất bại 0-1 của Real tại Bernabeu rạng sáng qua trước đội đầu bảng Barca. Trong 61 phút trên sân trước khi bị thay bằng Marco Asensio, tuyển thủ Xứ Wales chỉ có 22 cú chạm bóng và tung ra vỏn vẹn 14 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 78%. Đó là lý do tại sao khi Bale rời sân, CĐV Real đã dành cho anh những tiếng la ó, huýt sáo.

    Nhưng những gì giới truyền thông xứ sở bò tót khai thác về Bale sau trận El Clasico không phải là màn trình diễn thảm họa của anh. Tất cả đều tập trung vào thái độ của Bale sau khi bị thay ra. Thay vì ngồi lại để cổ vũ đồng đội, Bale đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi lập tức ra xe rời khỏi Bernabeu trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra. 

    Đó không phải thái độ mà chủ tịch Florentino Perez muốn nhìn thấy ở Bale. 5 năm về trước, ông phải trả cho Tottenham 100 triệu euro để đưa được tuyển thủ Xứ Wales về Bernabeu. Ông kỳ vọng Bale sẽ dần thay thế Cristiano Ronaldo trở thành biểu tượng mới của Real. Nhưng kể từ khi CR7 chuyển sang Juventus trong mùa Hè năm 2018, những gì Bale thể hiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ đều đáng thất vọng.

    Mùa này, Bale mới ghi được 10 bàn thắng ở 2 mặt trận La Liga và Champions League. Anh mờ nhạt đến mức, cựu danh thủ Predrag Mijatovic của Real phải ngán ngẩm thốt lên: “Đã 5 năm kể từ khi Bale về với Real Madrid, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi vị trí nào là tốt nhất cho cậu ta”. Mijatovic thậm chí mỉa mai rằng, có lẽ với Bale, vị trí tốt nhất dành cho anh không phải ở Bernabeu.


    Đến giờ, CĐV của Real đã hiểu tại sao cựu HLV Zinedine Zidane từng nằng nặc đòi Florentino Perez bán Bale. Không chỉ chê cầu thủ 29 tuổi này khó thích nghi trên sân cỏ, Zizou từng phàn nàn về cách sống lập dị của anh. Dù đã 5 năm thi đấu ở La Liga, Bale vẫn không nói được một câu đầy đủ tiếng Tây Ban Nha, đến mức hậu vệ trái Marcelo từng thú nhận rằng, trong những cuộc trao đổi hiếm hoi với Bale, anh đều phải dùng ngôn ngữ cơ thể. Ở Real, Bale không kết bạn với ai ngoại trừ tiền vệ Luka Modric vốn là đồng đội cũ của anh ở Tottenham.

    Trở lại với việc Bale bỏ về khi trận El Clasico rạng sáng qua còn chưa kết thúc. Đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy. Ở trận Real thua Sociedad 0-2 hồi đầu tháng 1 vừa qua, Bale không ra sân do chấn thương, nhưng có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, anh đã lặng lẽ rời Bernabeu khi trận đấu chưa kết thúc, nhanh chóng lên xe và phóng thẳng về nhà. 

    Bệnh binh ở Bernabeu
    Trong 5 năm ở Bernabeu, Gareth Bale đã 23 lần xa sân cỏ do chấn thương. Tổng số trận đấu mà tuyển thủ Xứ Wales vắng mặt lên đến 81 trận, không tính các trận giao hữu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội