Bóng Đá Plus trên MXH

Bale đáng được khen vì... ích kỷ
Trần Hòa • 09:08 ngày 02/02/2015
Gareth Bale đã bị chỉ trích ích kỷ trong trận thắng Sociedad 4-1 của Real Madrid vừa qua. Song đó là sự “ích kỷ đáng được khen ngợi” và “có lợi” cho cả cá nhân siêu sao người Xứ Wales lẫn Kền kền trắng.
    BALE CHỈ THIẾU BÀN THẮNG
    Đêm 31/8/2014, tại Anoeta, Real đã trải qua một thất bại khó quên. Họ dẫn trước Sociedad 2 bàn sau 11 phút đầu, nhưng lại rời sân với kết quả thua chung cuộc 2-4. Cristiano Ronaldo rất trùng hợp cũng vắng mặt ở trận này vì chấn thương. 

    Sau trận đó, gần như không ai trách Gareth Bale. Một phần vì anh đã ghi bàn, đồng thời thất bại đó có lỗi lớn của hàng thủ Real. Tuy nhiên, quan trọng nhất, Bale chưa thực sự là tâm điểm của trận đó. 

    Đêm 31/1 vừa rồi, đúng 5 tháng sau trận thua bẽ bàng tại Anoeta, Real gặp lại Sociedad. Ronaldo cũng vắng mặt, lần này vì án treo giò. Trái ngược thảm họa tại Anoeta, Real đã thắng rất dễ dàng 4-1.

    Tình huống Bale tranh cơ hội của James và sút không vào

    Không như cách đây 5 tháng, Bale lần này lại bị dư luận lôi ra chỉ trích. Vấn đề tất nhiên không phải vì anh không ghi bàn, mà vì khát khao ghi bàn trên mức bình thường, vì Bale ích kỷ. Ngay trong trận này, khán đài Bernabeu đã xuất hiện những tiếng la ó dành cho sự “tham lam” của Hoàng tử Xứ Wales.

    Xin nhắc lại, trong trận này, Bale không ghi bàn nào, dù được trao nhiều cơ hội ngon ăn, đáng kể nhất là khi anh không nhường James Rodriguez ở tư thế thuận lợi hơn trong một cơ hội mười mươi, để rồi sút chệch cột dọc.

    Không thể phủ nhận, Bale đã thi đấu với tham vọng đóng vai “siêu anh hùng” thay cho CR7 ở trận này, tức nỗ lực hết mình để trở thành đầu tầu trên hàng công, rồi ghi bàn và mang chiến thắng về cho Real. Chính cái tâm lý đó đã khiến Bale căng cứng và nóng vội trong các pha dứt điểm.

    Nhưng lưu ý, Bale chỉ thiếu bàn thắng ở trận này. Siêu sao 25 tuổi đã chơi rất nổi bật. Anh di chuyển không biết mệt mỏi, liên tục làm khổ hàng thủ Sociedad bằng các pha đi bóng tốc độ hay các tình huống xử lý bóng rất tinh tế, trong đó có pha căng ngang dọn cỗ cho Benzema nâng tỷ số lên 3-1 ở đầu hiệp 2. Nói tóm lại, Bale đã chơi không khác gì Ronaldo, ngoại trừ cần một chút may mắn nữa để ghi bàn.

    ÍCH KỶ HAY KHÔNG ÍCH KỶ
    Còn sự ích kỷ của Bale? Vâng, đó là điều mà NHM Bernabeu nên cần ở anh, thay vì chỉ trích. Hãy lưu ý, những ý kiến có giá trị nhất trong trận này đều dành sự khen ngợi cho Bale. Cả HLV Carlo Ancelotti của Real lẫn HLV David Moyes của Sociedad đều đánh giá rất cao anh. Ancelotti nói: “Tôi không thể đòi hỏi gì hơn từ cậu ấy”. Còn Moyes thừa nhận: “Bale là một cầu thủ tuyệt vời”. Ngay cả GĐĐH Emilio Butragueno của Real cũng “rất ấn tượng với màn trình diễn của Bale”.

    Sự ích kỷ, tất nhiên ở mức độ phù hợp, chính là một yếu tố cần thiết để làm nên một ngôi sao lớn. Cris Ronaldo trở nên siêu việt như hiện tại chính một phần nhờ sự “ích kỷ”. 


    Sự ích kỷ ở một khía cạnh nào đó còn có lợi cho tập thể. Một siêu sao gánh vác nhiệm ghi bàn của cả đội mà không “ích kỷ” thì còn gì để nói. BLĐ Real và HLV Ancelotti rất hiểu điều đó, và họ hẳn đang rất hài lòng khi thấy Bale “ích kỷ”. Điều đó cho thấy anh đang muốn vươn tới một đẳng cấp cao hơn. 

    Hãy trở lại Anoeta cách đây 5 tháng để nhận ra, chính một “Bale ích kỷ” và một “Bale tầm thường” là sự khác biệt giữa chiến thắng rộn ràng của Real vừa rồi và thất bại ê chề tại Anoeta.

    Còn nếu Bale đang nuôi tham vọng phế truất “ngôi số một” của Ronaldo tại Bernabeu lại càng tốt. Chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn cho Real và cả NHM nói chung, khi có một cầu thủ còn giỏi hơn cả CR7 hay sao!?

    Bale chỉ ích kỷ khi cần thiết
    Bale cho thấy chỉ ích kỷ khi cần thiết. Anh đã “dọn cỗ” để Benzema nâng tỷ số lên 3-1 cho Real ở trận thắng Sociedad vừa rồi. Vả lại, cần biết từ khi gia nhập Real, Bale đã 14 lần chuyền cho Ronaldo ghi bàn (chỉ nhận lại 3) và 7 lần chuyền cho Benzema lập công (cũng chỉ nhận lại 3).

    CON SỐ
    10. Gareth Bale đã thực hiện tới 10 cú dứt điểm trong trận thắng Sociedad, nhiều hơn bất cứ trận đấu nào của anh ở mùa này cho Real. 

    11. Gareth Bale ghi bàn ở 7/11 trận gần đây cho Real. Con số này của Cristiano Ronaldo chỉ là 6/11.

    17. Toni Kroos là cầu thủ thắng nhiều trận nhất ở La Liga mùa này với 17 trận, xếp sau là Marcelo, Ronaldo và James (cùng 16 trận).

    22. Sociedad đã phải nhận tới 22 bàn thua trong 5 chuyến làm khách gần đây của Real, cụ thể với các tỷ số như sau: 4-1, 5-1, 4-3, 5-1 và 4-1. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội