Bóng Đá Plus trên MXH

Bão chấn thương bủa vây La Liga
Phương Minh • 07:08 ngày 16/10/2020
Dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát và hậu quả do nó gây ra đang ảnh hưởng đến cả châu Âu. La Liga cũng không là ngoại lệ khi mùa giải 2019/20 kéo dài, quãng nghỉ quá ngắn và lịch thi đấu dày đặc đang tạo ra cơn bão chấn thương ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha.

    Các giải đấu ở châu Âu đã trở lại, trong sự kiểm soát ngặt nghèo về y tế của chính phủ. Nhưng dù may mắn không dính Covid-19, các cầu thủ lại phải đối mặt với một nguy cơ khác. Đó là chấn thương, hệ quả của việc lịch thi đấu bị dồn lại khiến họ liên tục phải thi đấu nốt phần còn lại của mùa trước, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại lao vào những cuộc chiến mới.

    Nguy cơ ấy đang trở nên ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt là tại Tây Ban Nha. Theo thống kê của bệnh viện Ripoll y De Prado, chỉ sau 50 ngày đầu của mùa giải 2020/21, 20 đội bóng của La Liga đã chịu tổng cộng 117 ca chấn thương. 78 trường hợp trong số đó là những chấn thương liên quan đến cơ bắp, tăng 30% so với cùng kỳ mùa giải trước. Điều này cho thấy, rõ ràng các cầu thủ đang có dấu hiệu quá tải dù hiện tại mới là giai đoạn đầu mùa.

    Đó âu cũng là điều dễ hiểu. Vì chỉ lấy một ví dụ cụ thể với Sergio Ramos, người ta sẽ thấy sự khác biệt khủng khiếp giữa hai mùa Hè gần nhất. Trong 1 tháng rưỡi đầu của năm tài chính 2019/20, thủ quân của Real Madrid chỉ đá 6 trận, và 5 trong số này là các trận giao hữu, với tổng thời gian thi đấu là 442 phút. Cùng kỳ mùa này, trung vệ 34 tuổi đã chơi tới 10 trận, 9 trong số này là các trận chính thức với tổng số phút ra sân là 790.

    Ramos của Real là người dính chấn thương và chịu quá tải do thi đấu quá nhiều

    Chưa hết, Ramos đã được nghỉ ngơi khoảng 30 ngày trong Hè 2019. Một năm sau, con số ấy chỉ là 22 ngày và anh thậm chí chỉ có 3 ngày tập luyện sau kỳ nghỉ, trước khi cùng ĐT Tây Ban Nha bước vào trận gặp Đức tại UEFA Nations League. May mắn cho Ramos là anh vẫn chưa chấn thương. Nhưng đội bóng chủ quản Real Madrid của trung vệ này thì đã sớm nếm mùi bão chấn thương với 6 trường hợp vắng mặt, dù La Liga mới đi đến vòng đấu thứ 5.

    Tệ hơn nữa là sắp tới, các cầu thủ không chỉ ở La Liga mà cả châu Âu cũng sẽ chẳng có thời gian để thở. Việc cả EURO, Copa America và Olympic cùng bị lùi lại 1 năm sẽ khiến họ phải thi đấu liên tục cho đến hết mùa Hè 2021. Rồi sau đó, tất cả sẽ tiếp tục bước vào một mùa giải mới. Dĩ nhiên, họ sẽ không có kỳ nghỉ Giáng sinh, và có lẽ cũng chẳng có nghỉ hè. Mà khi phải thi đấu với mật độ dày đặc như vậy, không chấn thương mới là lạ.

    3. Các cầu thủ La Liga nói riêng và cả châu Âu nói chung sẽ rất mệt mỏi sau đợt tập trung ĐTQG này. Họ còn có hai đợt sắp tới vào tháng 11/2020 và tháng 3/2021 để đá 3 trận. FIFA đã thông qua lịch trình này để các đội bù số trận bỏ lỡ do Covid-19.

    XEM THÊM

    Barcelona: Koeman đang thất hứa với Griezmann

    10 lý do Bartomeu nên rời ghế chủ tịch Barca

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội