Bóng Đá Plus trên MXH

Báo động đỏ với Valverde
Bùi Huy • 08:56 ngày 23/09/2019
Thất bại đáng hổ thẹn trước Granada đã gióng lên hồi chuông báo động với HLV Ernesto Valverde. Ông chuẩn bị đi đến lằn ranh giới hạn của BLĐ Barca.
    HLV Ernesto Valverde hiển nhiên không có gì để bào chữa cho trận thua của gã khổng lồ xứ Catalunya trước tí hon Granada. Sau trận đấu, vị chiến lược gia 55 tuổi đã thừa nhận thất bại, với phát biểu: “Tôi thật sự lo lắng. Chúng tôi không xứng đáng có điểm ở trận này”.

    Valverde còn phân tích, Barca đang gặp vấn đề lớn khi không thắng trong cả 4 trận sân khách mùa này: lần lượt bị Bilbao đánh bại 1-0 ở trận ra quân, rồi tiếp tục bị Osasuna và Dortmund cầm hòa, trước khi bị hạ bệ bởi tân binh Granada vào rạng sáng qua. 

    Có thể nói, HLV Valverde là tác nhân chính khiến Barca đang có sự khởi đầu tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ qua tại La Liga. Dù Messi và Suarez chỉ mới trở lại sau chấn thương gần đây, thì ông vẫn sở hữu trong tay đội hình toàn sao, kể cả trên hàng công. Như đã biết Barca còn vừa tậu thêm một “siêu cầu thủ” nữa là Antoine Griezmann hồi đầu mùa này. 

    Vấn đề của HLV Valverde là ông đã tự tay phá bỏ bộ khung đội hình vốn chơi ổn định của Barca trong nhiều năm qua, khi thẳng tay gạt bỏ hoặc giảm vai trò của hàng loạt trụ cột. Cụ thể, ông cắt bỏ vị trí chính thức của Ivan Rakitic và đặc biệt là Sergio Busquets, cũng như không trao thêm cơ hội cho “chiến binh” Arturo Vidal. HLV Valverde đã xới tung cả bộ khung tiền vệ của Barca mùa này. Điều đáng nói, ông lại chưa định hình được bộ khung tiền vệ mới ra sao, tức cũng chưa xác định rõ lối chơi cụ thể của Barca. 

    HLV Valverde thất thần nhìn học trò bị Granada đánh bại
    HLV Valverde thất thần nhìn học trò bị Granada đánh bại

    Ngoài việc chỉ đặt niềm tin duy nhất vào tân binh Frenkie de Jong, ông đã luân phiên sử dụng các tiền vệ cho 2 vị trí còn lại ở tuyến giữa, từ Busquets, Rakitic, Roberto, Athur, Alena, Vidal hay cả cầu thủ đã rời CLB là Rafinha. 

    Trong 6 trận chính thức mùa này, Barca đã cho ra sân tới 4 bộ ba tiền vệ khác nhau, cũng như chỉ một lần giữ nguyên đội hình xuất phát. Rõ ràng, có thể nhận thấy, HLV Valverde rất bối rối với việc tìm hướng giải quyết trong việc xây dựng lối chơi và sơ đồ chiến thuật khi thiếu vắng Messi. Ông đã quá phụ thuộc vào Messi, để rồi khi vắng anh, ông chỉ biết loay hoay chắp chỗ này, vá chỗ kia.

    Ngay ở mùa trước, khi Barca vẫn bảo vệ được ngôi vô địch La Liga và chơi không tệ cho đến khi bị Liverpool ngược dòng ở bán kết Champions League và thua Valencia ở chung kết Cúp Nhà Vua, nguy cơ HLV Valverde bị sa thải đã được BLĐ Barca tính tới. 
    Chính vì vậy, với tình cảnh bết bát hiện tại, HLV Valverde rõ ràng chuẩn bị vượt qua giới hạn mà Barca đặt ra cho ông! 

    Valverde lệ thuộc vào cả Fati
    HLV Valverde đang dựa dẫm vào cả Ansu Fati. Sau khi cầu thủ mới 16 tuổi này tỏa sáng ở trận hòa Osasuna, ông đều để anh đá chính trong các trận gặp Valencia lẫn Dortmund, trước khi tung tài năng này vào sân ngay sau giờ giải lao ở trận thua Granada rạng sáng qua, nhằm tìm kiếm sự cứu rỗi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội