Bóng Đá Plus trên MXH

Barca bị Celta Vigo ngược dòng hòa 3-3: Khó đấy, Xavi!
Hồ Phương • 10:14 ngày 08/11/2021
Thời gian gấp gáp đã khiến Xavi không thể đến Vigo dự khán trận đấu của đội 1 Barca, mà chỉ có thể tới theo dõi trận đấu của đội B. Mặc dù vậy, nhìn vào kết quả trận đấu ở Balaidos đêm thứ Bảy, hẳn anh đã cảm nhận được độ khó của việc đưa đội bóng vượt qua khủng hoảng.

    Nếu chỉ theo dõi hiệp 1 của trận đấu diễn ra ở tổ ấm của Celta Vigo, hẳn người ta sẽ không thể tin rằng Barca đã không thắng 3 vòng trước đó tại La Liga (thua 2, hòa 1). Vì tại Balaidos, đội bóng Catalunya như mang một diện mạo khác: đầy năng lượng và cảm hứng. Đó là khoảng thời gian mà họ ghi bàn theo đủ mọi cách, từ pha solo rồi dứt điểm của Ansu Fati, cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Sergio Busquets cho đến quả đánh đầu của Memphis Depay.

    Đó cũng là hiệp đấu mà Barca có số pha lập công (3) nhiều hơn số bàn thắng kỳ vọng (0,6) tới 2,4. Đây là thành tích tốt thứ 3 của họ trên sân khách, kể từ khi hãng thống kê Opta bắt đầu phân tích chỉ số này kể từ mùa 2010/11, chỉ kém hai trận gặp Deportivo năm 2012 (+3,1) và Mallorca năm 2012 (+2,7). Nhưng sau khi Eric Garcia, Fati và Nico Gonzalez lần lượt rời sân vì chấn thương, đội bóng xứ Catalunya lập tức trở về hình ảnh cũ.

    Vắng Eric Garcia, hàng phòng ngự Barca lại chơi như những kẻ mộng du. Thủ thành Marc-Andre ter Stegen đã mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên, với pha bắt bóng lập bập giúp Iago Aspas đá bồi rút ngắn tỷ số còn 1-3. Sau hai lần để xổng Aspas, trung vệ Clement Lenglet tiếp tục đứng sai vị trí trong bàn thua thứ hai, khi để Nolito thoải mái đánh đầu ghi bàn. Với màn trình diễn tồi tệ khi vào thay Nico Gonzalez, Riqui Puig cho thấy không phải vô cớ mà anh bị ông thầy cũ Ronald Koeman liên tục giam trên ghế dự bị. Còn mất Fati, Depay cũng mất hút trên tuyến đầu.

    Nhìn từ trận Barca (áo sẫm) bị cầm hòa 3-3 trước Celta Vigo, tân HLV Xavi sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề

    Tất cả đã tạo nên một màn sụp đổ thảm họa trong hiệp 2, khi Barca để đối thủ gỡ hòa dù đã dẫn trước 3-0. Chứng kiến Frenkie de Jong ngã vật xuống sân sau khi trận đấu kết thúc, người ta có thể cảm nhận được cảm giác chán nản và bất lực không chỉ của tiền vệ người Hà Lan, mà cả các trụ cột khác của đội bóng. Và trận hòa tệ hại này cũng cho thấy, Xavi sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khi tiếp quản vai trò HLV trưởng của đội bóng xứ Catalunya.

    Khi Koeman đã ra đi và Barca vẫn chơi dở trong hai trận đấu dưới bàn tay của HLV tạm quyền Sergi Barjuan, thì vấn đề không chỉ nằm ở ghế lái trưởng nữa. Nó đã trở thành một dạng “lỗi hệ thống” mà dù đặt rất nhiều kỳ vọng vào Xavi, các cule có lẽ cũng đừng vội chờ đợi một màn lột xác chóng vánh. Vì “số 6” huyền thoại của Barca đã không trở lại ở thời điểm thích hợp, và không có quá trình chuẩn bị như ông thầy cũ Pep Guardiola năm 2008.

    Trước mắt, Xavi sẽ phải làm nhiệm vụ chữa cháy. Anh cần vực dậy một đội bóng đang đứng gần vị trí xuống hạng (hơn Elche 7 điểm) hơn là ngôi đầu bảng (kém Real Madrid 10 điểm). Vì thế, ưu tiên hàng đầu của Barca khi giải đấu trở lại sau loạt trận của các ĐTQG sẽ là trở lại Top 4 để giữ tấm vé dự Champions League. Và người Catalunya tốt nhất cũng nên tạm quên cuộc đua vô địch ở La Liga đi. Vì lịch sử nói rằng chưa có đội bóng nào kém ngôi đầu 10 điểm ở bất kỳ thời điểm nào của mùa giải sau đó đăng quang.

    Chấn thương lấy đi của Barca cả một đội bóng 
    Trước trận gặp Celta Vigo, danh sách chấn thương của Barca đã có 8 cái tên là Sergi Roberto, Sergino Dest, Gerard Pique, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Neto, Pedri và Sergio Aguero. Sau trận đấu ở sân Balaidos, đội bóng xứ Catalunya lại mất thêm 3 cầu thủ nữa là Eric Garcia, Ansu Fati và Nico Gonzalez, tất cả đều vì những chấn thương cơ. Giờ thì tân HLV Xavi sẽ phải đau đầu, khi số “thương binh” của ông đã đủ để xếp thành một đội bóng.

    4. Trận hòa Celta Vigo 3-3 là lần thứ 4 trong lịch sử, Barca dẫn trước 3-0 mà sau đó không thể giành chiến thắng trong một trận đấu tại La Liga. Ba lần trước là các trận thua Valencia 3-4 (năm 1998), thua Atletico 3-4 (1993) và hòa Albacete 3-3 (1992).

     

    Tags: Xavi Barcelona
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội