Ông Pitarch đầy bức xúc sau trận thua tức tưởi của Valencia trước Barcelona: "Mallenco sẽ cảm thấy xấu hổ khi xem lại trận đấu này. Ông ta có ba quyết định sai lầm nghiêm trọng chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ: Bàn thắng mở tỷ số của Messi, không rút thẻ vàng thứ hai cho Busquets và từ chối thổi 11m cho Valencia ở tình huống Rodrigo bị phạm lỗi. Bóng đá Tây Ban Nha không nên có một vị trọng tài đáng xấu hổ như thế".
Không tỏ thái độ như vị GĐTT nhưng HLV Cesare Prandelli cũng đầy bức xúc: "Tôi tự hào vì màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đã đến rất gần chiến thắng. Tôi không muốn bình luận nhiều, những hình ảnh quá rõ ràng. Thật là một sự xấu hổ. Nhưng dù gì, tôi rất hài lòng với cách nhập cuộc của các cầu thủ Valencia. Chúng tôi đã phải trả giá đắt vì sự nhiệt huyết cho tới phút cuối cùng".
Không chỉ có người trong cuộc, giới truyền thông cũng dành sự cảm thông cho thất bại cay đắng của Valencia đồng thời chỉ trích kịch liệt tổ trọng tài. Tờ Super Deporte nổi tiếng thân Valencia thậm chí còn giật tít: "Barca ăn cướp tại Mestalla". Trong khi đó tờ La Vanguardia thì bình luận: "Sau trận đấu bê bối này, Mallenco nên treo còi là vừa".