Barca đã chơi rất tốt trong trận đấu với Mallorca. HLV Hansi Flick đã can đảm đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị vào đá chính, trong đó có Ansu Fati và Hector Fort. Nhưng bất chấp điều này, họ vẫn giành chiến thắng nhờ công một "kép phụ" trên hàng công là Olmo. Chỉ cần 1 bàn là đủ, khi người Catalunya vẫn có thêm 3 điểm để tiến gần tới chức vô địch La Liga mùa này.
Mallorca đã suýt gây bất ngờ khi Mateu Morey đã rất gần một bàn thắng. Tuy nhiên, anh đã bị bắt lỗi việt vị sau khi đón đường chuyền của Sergi Darder. Sau đó, thủ môn Wojciech Szczesny đã may mắn cản phá một đường chuyền nguy hiểm khác từ hậu vệ cánh của đối phương. Nhưng đó là tất cả những gì mà Mallorca làm được ở trận đấu này.
Các quyết định của Flick đã mang lại kết quả mong muốn. Barca đã có vô số cơ hội, nhưng họ chỉ thiếu chính xác. Bù lại, đội hình xuất phát của trận đấu này đã giúp nhiều cầu thủ chủ chốt được nghỉ ngơi trước trận chung kết Cúp Nhà Vua quan trọng diễn ra vào cuối tuần này với Real Madrid.
Raphinha, Jules Kounde, Pau Cubarsi và Frienkie de Jong đã được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày "cày cuốc" khiến đôi chân rất mệt mỏi. Trong số những thay đổi của Flick đối với đội hình xuất phát, một thay đổi đáng chú ý là vị trí của Eric Garcia trên sân, khi thay thế Kounde ở vị trí hậu vệ phải.
Cầu thủ này đang trở thành quân bài tẩy của HLV, đã chơi ở 4 vị trí trong mùa giải này: trung vệ, hậu vệ phải, hậu vệ trái, và cả tiền vệ trụ. Và anh đã vượt qua bài kiểm tra một cách xuất sắc, là người kiến tạo cho bàn thắng trị giá 3 điểm của Olmo.
Pedri vẫn tiếp tục chơi xuất sắc. Trong hiệp một, anh đã tạo ra một số đường chuyền phi thường. Trong hiệp hai, tiền vệ này tiếp tục tung ra những chuyền bóng điêu luyện và kiểm soát trận đấu giúp Barca có vô số cơ hội ghi bàn, với tổng cộng 24 cú sút, trong đó có 6 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, chỉ có 1 bàn thắng của Olmo ở ngay đầu hiệp 2.
Bàn thắng duy nhất của Olmo là quá đủ giúp Barca duy trì áp lực lên Real Madrid, và tiến gần hơn đến danh hiệu vô địch. Blaugrana đã chơi một trận đấu rất hay, khi kiểm soát đối thủ từ đầu đến cuối, tạo ra nhiều cơ hội bằng những cầu thủ chỉ được đóng vai "kép phụ" và thậm chí "còn mang trong mình chút bất mãn".
Ansu Fati ra sân ngay từ đầu với sự nhiệt tình lớn và được đám đông cổ vũ. Anh chiếm giữ bên trái, vị trí thường trực của Raphinha, và cầu thủ mang chiếc áo số 10 huyền thoại của Lionel Messi đã cùng hậu vệ trái Hector Fort tham gia vào hướng tấn công bên cánh này.
Ngoài ra, Ansu Fati cũng gây sức ép mạnh mẽ và hoàn thành nhiệm vụ phải giành lại bóng ở khu vực nguy hiểm. Ngoài "những kẻ nổi loạn", cơn địa chấn trong đội hình xuất phát còn chứng kiến sự xuất sắc của Eric Garcia ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, không có gì ngạc nhiên khi Ferran Torres thủ vai "số 9", còn Olmo đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công.
Những pha phối hợp bền bỉ tuyệt vời của Ansu Fati và Ferran Torres đã giúp Barca kiểm soát thế trận một cách khá tuyệt đối. Họ đã giúp cho “đội hình phụ” của Flick gặt hái được thành tựu, bất chấp canh bạc mạo hiểm giữ chân cho những cầu thủ trụ cột cho trận đấu giành danh hiệu Cúp Nhà Vua vào cuối tuần này.