Bóng Đá Plus trên MXH

Barca chết vì sai lầm, không phải vì vắng Messi
10:13 ngày 03/10/2016
Sự vắng mặt của Lionel Messi là tổn thất lớn cho Barca, song đó không phải là lí do để bao biện cho trận thua khó chấp nhận của họ trước Celta Vigo đêm qua.
    Khi mà Real bị Eibar cầm hòa 1-1 trước đó, Barca biết rằng mọi thứ được sắp đặt để họ lên đỉnh La Liga sau vòng 7, chỉ với một chiến thắng trước Celta Vigo ở trận đấu muộn nhất vòng. Tuy nhiên, thầy trò Luis Enrique lại tự làm khó mình với một màn trình diễn dưới sức, đi kèm với đó là một loạt những sai lầm cá nhân cơ bản dẫn đến thất bại muối mặt tại Balaidos.

    Enrique chẳng lạ gì Celta. Trước khi đến với Barca, ông có một mùa dẫn dắt đội bóng này (2013/14). Mùa trước, ở chuyến làm khách tại Balaidos, Barca của Enrique cũng đã phải nếm vị đắng với thất bại cách biệt 1-4. Năm nay, với trận thua 3-4, họ xem ra đã có phần... tiến bộ. Hài hước vậy để nói lên rằng, vấn đề của Barca khi gặp Celta không hẳn là chuyên môn, mà là tâm lý và tinh thần.

    Nhiều người nói về sự vắng mặt của Messi như một cách biện minh cho trận thua của Barca, nhưng nên nhớ rằng ở trận thua 1-4 vào năm ngoái, Messi đã có 90 phút câm lặng trên sân. Những ý kiến khác cũng đổ cho cách xoay tua của Enrique, với Jeremy Mathieu, Rafinha và Andre Gomes bất ngờ được đá chính, nhưng cũng nên nhớ rằng kể từ vòng 2, Enrique chưa từng giữ nguyên đội hình xuất phát, điều từng là sở thích của ông thầy người Tây Ban Nha ở mùa vừa rồi. Cho đến trước trận đấu này, những kết quả đều không quá tệ với đội chủ sân Nou Camp. 

    Pique là người chơi hay nhất bên phía Barca ở trận này
    Pique là người chơi hay nhất bên phía Barca ở trận này

    Thế nên, khó có thể nói Barca thua vì vắng Messi hay trục trặc vì xoay tua. Trên thực tế, những bàn thua của đội khách đều có dấu ấn sai lầm của hàng thủ cực kỳ đậm nét. Ở bàn thua đầu tiên, Sergio Busquets đỡ trượt bóng ngay trước vòng 16m50, tiếp đó Gerard Pique để cho Iago Aspas quá nhiều khoảng trống và thời gian khống chế bóng, tiếp nữa là bàn phản lưới ngớ ngẩn của Mathieu và rồi cuối cùng là pha xử lý lóng ngóng của Marc-Andre ter Stegen, người cũng được đánh giá rất cao ở khả năng chơi bóng bằng chân, như Claudio Bravo.

    Việc để thua chóng vánh 3 bàn sau chỉ nửa giờ đồng hồ thi đấu khiến hệ thống của Barca nhanh chóng tê cứng. Nếu có một người nào đó không đáng phải ở phe thua trận ở cuộc đối đầu này, thì đó chính là Pique. Trung vệ của Barca là người khởi xướng cuộc lội ngược dòng không thành của đội nhà và cuối cùng cũng kịp có cho mình một cú đúp. Trong một ngày dưới sức của rất nhiều các trụ cột, trong đó có Neymar và Luis Suarez, việc Barca để mất thế trận từ quá sớm đã báo trước về một màn ra về trắng tay của họ.

    Hàng thủ là tuyến cần cải tổ gấp của Barca. Kể cả khi Messi có trở lại, anh cũng khó có thể cứu rỗi Barca nếu tuyến dưới của họ tiếp tục chơi lập cập như những kẻ nghiệp dư. Từ đầu mùa tại La Liga, Barca mới chỉ 2 lần giữ sạch lưới, để những đội bóng nhược tiểu như Alaves và Leganes chọc thủng lưới, và chạm mốc 10 bàn lọt lưới đến thời điểm này, tệ hơn 9 đội bóng khác tại La Liga.

    VIDEO: Celta Vigo 4-3 Barcelona

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Minh Đức • 10:13 ngày 03/10/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay