Bóng Đá Plus trên MXH

Barca chớ dại mà mua sắm ở phiên chợ Đông
Đỗ Trung • 18:35 ngày 18/01/2019
Barcelona có lẽ nên nói không với kỳ chuyển nhượng mùa Đông bởi trong thế kỷ 21 này, họ đã mang về khá nhiều tân binh song phần lớn đều mang đến sự thất vọng.
    Jeison Murillo (Từ Valencia, 2 triệu euro, 2 trận)


    Việc mất Samuel Umtiti vì chấn thương đầu gối khiến Barca buộc phải tìm một trung vệ thay thế nhằm gia cố hàng thủ cũng như tạo điều kiện cho Gerard Pique và Clement Lenglet nghỉ ngơi. Người mà gã khổng lồ xứ Catalan tin tưởng là Murillo - hậu vệ không có đất diễn tại Valencia. Anh gia nhập Barca theo dạng mượn với giá 2 triệu euro kèm điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu euro vào cuối mùa này. Cho đến nay, Murillo đã có 2 lần ra sân cho Barca, đó là 2 trận gặp Levante trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.

    Philippe Coutinho (Từ Liverpool, 160 triệu euro, 16 bàn sau 47 trận)


    Theo đuổi Coutinho từ phiên chợ Hè 2017 song phải đến tháng Giêng 2018, Barca mới có sự phục vụ của tuyển thủ Brazil. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Barca song trên thực tế, màn trình diễn của Coutinho chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Tiền vệ 26 tuổi đã có 47 lần ra sân cho Barca, ghi 16 bàn cùng 11 đường kiến tạo. Tại đây, Coutinho đã giành 1 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha. Hiện tại, anh đang phải cạnh tranh vị trí với Ousmane Dembele - người sở hữu phong độ cực cao thời gian qua.

    Yerry Mina (Từ Palmeiras, 11,8 triệu euro, 6 trận)


    Barca đã trả 11,8 triệu euro cho Palmeiras để sở hữu Mina, trao cho anh bản hợp đồng 5 năm kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 100 triệu euro. Thế nhưng, chỉ 6 tháng sau, trung vệ người Colombia đã phải khăn gói sang Everton với chỉ 6 lần ra sân cho Barca (5 trận tại La Liga và 1 tại Cúp Nhà Vua).

    Ibrahim Afellay (Từ PSV, 3 triệu euro, 2 bàn sau 35 trận)


    Ngôi sao người Hà Lan được đưa Pep Guardiola đưa về Nou Camp ở mùa 2010/11. Dù vậy, chấn thương liên miên đã cướp đi sự nghiệp của Afellay tại Barca. Không lâu sau khi bình phục, tiền vệ này bị đẩy sang Schalke rồi Olympiacos. Trong quãng thời gian khoác áo Barca, Afellay chỉ đóng góp 2 bàn sau 1.146 phút ra sân. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Afellay tại Barca là khi anh tham gia vào bàn thắng của Lionel Messi tại Bernabeu ở lượt đi bán kết Champions League 2010/11. Hiện tại, Afellay đang chơi cho Stoke.

    Jose Pinto (Từ Celta Vigo, miễn phí, 89 trận)


    Pinto được đưa về Barca sau khi Albert Jorquera dính chấn thương ở mùa 2007/08. Trong 6 năm gắn bó với đội chủ sân Nou Camp, cựu thủ thành 43 tuổi là một siêu dự bị với chỉ 89 lần ra sân (giữ sạch lưới 37 trận, để lọt lưới 74 bàn). Tuy nhiên, Pinto đã đút túi vô số danh hiệu cao quý, từ Champions League cho đến La Liga. Pinto không gia hạn hợp đồng vào mùa 2013/14 và quyết định chia tay bóng đá để theo đuổi con đường âm nhạc.

    Maxi Lopez (Từ River Plate, 6,5 triệu euro, 2 bàn sau 19 trận)


    Lopez là trung phong gần nhất mà Barca chiêu mộ ở phiên chợ Đông (mùa 2004/05). Chân sút người Argentina tốn của Barca 6,5 triệu euro và ký hợp đồng 4 năm. Lopez có khởi đầu như mơ tại đội bóng mới khi ghi bàn ra mắt vào lưới Chelsea ở Champions League. Ngoài ra, tiền đạo này còn có 1 pha lập công ở Cúp Nhà Vua. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì Lopez làm được. Tổng cộng, anh chỉ ra sân 19 lần cho Barca và hiện đang thi đấu tại Vasco de Gama.

    Demetrio Albertini (Từ Atalanta, miễn phí, 6 trận)


    Cựu tiền vệ Milan gia nhập Barca từ Atalanta ở tuổi 33 theo dạng tự do. Sau 6 tháng tại Barca, ông chỉ ra sân 6 trận (5 ở La Liga và 1 Cúp Nhà Vua). Thời gian ngắn ngủi cũng đủ giúp Albertini bỏ túi chức vô địch La Liga mùa 2004/05. 

    Edgar Davids (Từ Juventus, 1,2 triệu euro, 1 bàn sau 20 trận)


    David gia nhập Barca từ Juve với giá 1,2 triệu euro. Khi ấy, gã khổng lồ xứ Catalan có lựa chọn mua đứt tiền vệ người Hà Lan vào cuối mùa song đã không làm vậy, bất chấp màn trình diễn ấn tượng. David tới Barca trong bối cảnh đội bóng đang lâm vào khủng hoảng, và sự hiện diện của ông đã giúp cải thiện đội bóng cải thiện đáng kể, đặc biệt nơi tuyến giữa. Chung cuộc, Davids ghi 1 bàn và 1 đường kiến tạo cho Barca sau 20 trận, qua đó là bản hợp đồng thành công hiếm hoi của gã khổng lồ xứ Catalan ở phiên chợ Đông.

    Juan Pablo Sorín (Từ Lazio, 500.000 euro, 1 bàn sau 15 trận)


    Đây là bản hợp đồng đầu tiên của Barca tại phiên chợ Đông ở thế kỷ 21. Sorin đầu quân cho Barca vào mùa 2002/03 - một mùa giải đầy biến động với nhà ĐKVĐ La Liga khi họ khởi đầu với HLV Louis van Gaal và kết thúc bằng Radomir Antic. Sorin không thể ra sân ở Champions League, nơi Barca đã bị Juve loại ở tứ kết. Đêm tồi tệ nhất với Sorin là trước Villarreal khi anh bị truất quyền thi đấu và chứng kiến Barca thua trận 0-2.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội