Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đang lãng quên 'truyền nhân' của Messi
MINH LÂM • 15 phút trước
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Ansu Fati đã bình phục và trở lại ở trận Barca gặp Monaco tại Champions League. Nhưng 3 vòng gần nhất tại La Liga, cầu thủ từng được coi là “truyền nhân” của Lionel Messi đều bị bỏ quên trên ghế dự bị, kể cả khi HLV Hansi Flick xoay vòng trước Osasuna...

    Ansu Fati từng được coi là "truyền nhân" của Lionel Messi ở Barca.

    Trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League mùa này, HLV Flick từng khẳng định Fati đã sẵn sàng và “có thể chơi 45 phút”. Tuy nhiên, việc Barca bị mất người ngay ở phút thứ 10 (Eric Garcia nhận thẻ đỏ) đã khiến kế hoạch của chiến lược gia người Đức phá sản. Thay vì chơi trọn vẹn 1 hiệp để lấy lại cảm giác thi đấu, rốt cuộc Fati chỉ được tung vào sân ở phút 88 với mục đích... câu giờ.

    Tất nhiên, không ai trách Flick vì sự cố không mong muốn đó cả. Nhưng việc ông cất Fati trong cả 3 trận đấu kế tiếp tại La Liga lại khiến người ta phải đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Phải chăng tiền đạo gốc Guinea-Bissau chưa có được thể trạng tốt nhất, khi vẫn phải tập riêng? Hay anh vắng mặt chỉ đơn giản vì không được HLV tin tưởng?

    Dù nguyên nhân là gì, thì “truyền nhân” của Messi cũng đang trải qua một khoảng thời gian đáng thất vọng. Anh đã phải ngồi ngoài, chứng kiến các đồng đội giành chiến thắng trước Villarreal (5-1) và Getafe (1-0). Thậm chí, ngay khi Flick mạo hiểm quay vòng lực lượng trong chuyến làm khách của Osasuna, tiền đạo này vẫn không được đoái hoài.

    Fati phải ngồi dự bị, ngay cả khi HLV Hansi Flick quay vòng ở trận gặp Osasuna.

    Trong trận đấu ở sân El Sadar, Barca đã ra sân với một đội hình lạ lẫm, khi Flick trao cơ hội cho một loạt cầu thủ trẻ. Đó là trung vệ Sergi Dominguez, hậu vệ trái Gerard Martin, tiền vệ Pablo Torre và tiền đạo Pau Victor. Đến khi vỡ trận, ông mới tung vào sân những cầu thủ chính thức để cứu vãn tình thế. Và dĩ nhiên, những người được chọn để làm mới hàng công phải là Raphinha và Lamine Yamal, chứ không phải Fati.

    Chung cuộc, Barca vẫn để thua Osasuna với tỷ số 2-4. Flick cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm cho thất bại đầu tiên của đội bóng ở La Liga. Nhưng liệu chiến lược gia người Đưức có nghĩ rằng tình thế của Barca đã khác, nếu ông đặt niềm tin vào “truyền nhân” của Messi, thay vì Pau Victor hay Ferran Torres?

    Sevilla sẽ giải cứu Fati?
    Sau trải nghiệm thất bại ở Premier League mùa trước trong màu áo Brighton, ưu tiên hàng đầu của Ansu Fati là tiếp tục thi đấu tại La Liga thay vì chuyển đến một giải đấu khác. Nếu vậy, Sevilla sẽ sẵn sàng chào đón tiền đạo này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Vì đội bóng xứ Andalucia vốn đang gặp vấn đề ở hàng công, và trước đó cũng từng có vài lần tiếp cận Fati.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Barca Fati Messi
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay