Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Đường ta, ta cứ đi...
13:29 ngày 11/07/2015
Barcelona đã và vẫn là một CLB đặc biệt, với khẩu hiệu “Còn hơn cả một đội bóng” (More than a Club), hoặc nhiều điều khác nữa. Chẳng hạn như chuyện chuyển nhượng của Barca, trong quá khứ gần và trong hiện tại.
    CLB xứ Catalan đã mua Ardan Turan với giá cao. Thật lạ! Vai trò và vị trí của Turan đã có những người đảm nhiệm xứng đáng ở Barca. Hơn nữa, và lạ lùng nhất, là chuyện Turan có thể bị sa thải trước khi đá trận đầu tiên cho nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League, bởi tân chủ tịch của Barca sau phiên bầu cử sắp tới có quyền huỷ hợp đồng của ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ.

    Ứng viên Joan Laporta không muốn có Turan (người mà HLV Luis Enrique đích thân yêu cầu mua) mà rất muốn có Paul Pogba. Nếu muốn có Pogba, Barca có thể phải lập kỷ lục thế giới về chuyển nhượng, song đừng quên CLB xứ Catalan cũng đã có sẵn những cầu thủ đảm nhận vai trò của cầu thủ Pháp.

    Vậy, Barca mua để làm gì?
    Chắc chắn, họ không quá đề cao chuyện thương mại, như Real Madrid luôn đòi hỏi quyền sử dụng lợi nhuận từ khai thác giá trị thương mại của ngôi sao mỗi khi tính chuyện mua ai đó (như Cristiano Ronaldo). Cũng vì thế, mà cách đây 12 năm Barca đã mua Ronaldinho sau khi Real chê cầu thủ này xấu trai rồi chọn David Beckham. 


    CLB xứ Catalan luôn muốn hoàn thiện bản thân về chuyên môn, bất chấp ý kiến dư luận và nhất là những lời đàm tiếu. Thiên hạ ganh ghét có, ganh tị có nhưng không hẳn không có lý, vì quả là Barca thường mua người kém cỏi. Trừ một vài ngoại lệ như Ronaldinho hay Luis Suarez, Barca thất bại hàng loạt với Saviola, Christanval, Geovanni, Rochemback, Chygrynskiy, Riquelme… Ibrahimovic và Fabregas thể hiện không tồi trong màu áo Barca, song họ vẫn không chơi đúng kỳ vọng nên bị đẩy đi. Đó cũng có thể xem là một kiểu thất bại, dù mức độ nhẹ hơn những vụ “siêu hố” như Dmytro Chygrynskiy.

    Barca mua sắm kém, nhưng không bao giờ ngần ngại tiếp tục mạo hiểm, tiếp tục tin tưởng và tiếp tục nỗ lực. Niềm tin ấy, ý chí ấy suy cho cùng là điều cần thiết và là chất xúc tác hướng tới hy vọng thành công rực rỡ. Pep Guardiola và Barca từng bị chê cười dữ dội khi bán Samuel Eto’o mua Ibra năm 2009, ngay sau khi vừa giành cú ăn ba. Năm nay, Barca lại giành cú hat-trick danh hiệu, và lại tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. 

    Người ta tự hỏi: tam tấu với M-S-N cùng bộ khung sẵn có, Barca vẫn quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá châu Âu, tại sao lại mua Turan, săn Pogba và vẫn hào hứng hóng theo từng diễn biến đi - ở của nhiều ngôi sao khác? 

    Vì Barca hiểu Lionel Messi dù quá xuất sắc nhưng vẫn cần thêm trợ giúp. Cứ nhìn Messi bất lực trước hàng thủ Chile ở chung kết Copa America 2015 (hay trước Đức ở chung kết World Cup 2014) là đủ biết thà dư nhiều còn hơn thiếu dù chỉ một mảnh ghép để thành công. Rủi ro cực lớn song Barca luôn hiểu mình muốn gì và cần làm những gì, chứ không đơn thuần là phải cố bằng chị bằng em ở cuộc chạy đua săn lùng hàng độc trong phiên chợ cầu thủ vào mỗi mùa Hè. 

    Còn một chi tiết nữa không thể không nhấn mạnh: Barca có sức hút diệu kỳ, nên Turan sẵn sàng bất chấp tất cả để được đến sân Nou Camp. Những tân binh của CLB xứ Catalan đều hiểu phải nỗ lực tối đa để hoà nhập nhanh nhất, hài lòng với vai trò diễn viên phụ bên cạnh Messi để phần thưởng có thể là vinh quang độc nhất vô nhị, như Ivan Rakitic đã nếm trải với cú ăn ba cùng Barca mùa vừa qua. Xin nhắc lại, Barca là đội duy nhất trong lịch sử 2 lần giành cú ăn ba.

    Cách làm riêng cũng là con đường riêng đưa Barca đến ngưỡng vô đối trong bóng đá.
    • 13:29 ngày 11/07/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay