Bóng Đá Plus trên MXH

Barca ghen tỵ với tuyến giữa của Real
Hà Trang • 16:36 ngày 01/10/2018
Thời thế đảo chiều không ngừng, một đội bóng từng tự hào sở hữu tuyến giữa mạnh nhất thế giới như Barcelona cũng phải thầm ao ước có được một hàng tiền vệ như của Real Madrid thời điểm hiện tại.
    Sự ra đi của Xavi Hernandez và mới nhất là Andres Iniesta đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển của Barca. Họ mất đi những cái tên làm nên linh hồn của một Barca huyền thoại, một tiqui-taka lừng lẫy cách đây một thập kỷ.

    Bóng đá là trò chơi của những ai làm chủ tuyến giữa, điều này không thể phủ nhận được. Nhưng nhìn vào Barca hiện tại, triết lý cầm bóng đến mức "giết chết" lối chơi của đối thủ không còn nữa. Không còn những trận đấu Barca chủ động từ đầu đến cuối và bắt đối phương cứ mãi chạy theo trò đuổi bắt với mình.

    Một mình Busquets không thể giữ được cái hồn nơi tuyến giữa của Barca
    Một mình Busquets không thể giữ được cái hồn nơi tuyến giữa của Barca

    Barca bây giờ theo đà thực dụng hơn, sẵn sàng lui về phòng ngự và không ngại cho đối phương quả bóng. Nhưng thực tế chứng minh kết quả thu về không được như ý. Barca dễ dàng bị bắt bài, để lộ nhiều khoảng trống để đối phương phản công vào.

    Đơn cử như trận hòa 1-1 với Athletic Bilbao cuối tuần qua - trận thứ 3 liên tiếp Barca mất điểm ở La Liga, người ta không thể thống kê xuể những lần đội chủ nhà để mất bóng hoặc có những đường chuyền vô nghĩa. Chính từ một tình huống như vậy ở cuối hiệp 1, Bilbao đã tận dụng thành công để mở tỷ số.

    Sergio Busquets không thi đấu, Sergio Roberto chưa đến tầm - chưa kể còn dính chấn thương, Ivan Rakitic lạc lõng trong việc giới thiệu môi trường mới cho Arturo Vidal, Barca cứ thế mất đi vị thế ông chủ của mình. Chỉ đến khi Busquets và Lionel Messi lần lượt vào sân, sự chủ động của Barca mới trở lại.

    Nhìn chung, Barca vẫn mạnh mẽ nhờ vào những siêu sao thượng hạng trên hàng công. Nhưng để nói về ngôi vị số 1 thế giới, Real Madrid của những mùa vừa qua mới xứng tầm. Los Blancos vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp, nhìn xa hơn là 4 trên 5 mùa gần nhất. Đó mới là sự thống trị tuyệt đối của một đế chế được xây dựng bài bản và dài hạn.

    Real may mắn vì sở hữu tam giác huyền ảo này
    Real may mắn vì sở hữu tam giác huyền ảo này

    Real có Luka Modric - chủ nhân mới của danh hiệu The Best 2018, là vua xử lý trong các tình huống mở bóng ra biên. Họ có Casemiro, máy quét thiện chiến, đảm nhiệm mọi nhiệm vụ thể chất. Cuối cùng, họ sở hữu Toni Kroos, tiền vệ số 1 về chuyền bóng trong thời điểm hiện tại. Không chỉ là 3 ngôi sao đơn lẻ, sự kết hợp của tam giác này ăn khớp tới mức tạo ra sự cộng hưởng và thúc đẩy nội lực của mỗi cá nhân. Nói không quá, đây chính là cội nguồn sức mạnh của Real và giúp họ duy trì vị thế của mình trong một thời gian nữa.

    Barca vẫn đang cố gắng nhưng dần đánh mất bản ngã của mình. Không có được triết lý xuyên suốt và những nhân tố đủ khả năng, tiqui-taka sẽ chỉ còn tồn tại trong phòng truyền thống mà thôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội