Bóng Đá Plus trên MXH

Barca, Real, Atletico cùng "trói" trụ cột: La Liga sợ mất những Quả Bóng Vàng
Phương Minh • 06:20 ngày 13/11/2016
“Nếu không thu hút từ 6-9 triệu người xem truyền hình trả tiền vào năm 2021, những cầu thủ hay nhất của chúng ta sẽ bỏ đến Anh”, chủ tịch Ban tổ chức La Liga (LFP), Javier Tebas từng nói vậy. Nhưng không cần Tebas lên tiếng, 3 ông lớn của La Liga đã nhận rõ nguy cơ này.
    Chỉ vài năm trước, những ngôi sao sáng nhất Premier League còn lũ lượt kéo đến Tây Ban Nha. Lần lượt Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Gareth Bale, Javier Mascherano và Luis Suarez cập bến La Liga, biến giải đấu này thành nơi quy tụ những cái tên sáng giá nhất. Nhưng một dòng chảy ngược đã hình thành và dần trở nên mạnh mẽ. 

    Sau khi Juan Mata, David Silva, Cesc Fabregas, Alexis Sanchez và Diego Costa bỏ La Liga để đến nước Anh thì Hè vừa rồi, cả một tên tuổi tầm tầm như Nolito cũng từ chối Barca và gia nhập Man City.

    Sức hút từ các đội bóng xứ sương mù đang ngày càng trở nên mãnh liệt. Và trước nguy cơ bị “hút máu’ ngược, cả 3 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đã phải sốt sắng giữ chân các trụ cột. Barca ký hợp đồng mới với Sergio Busquets, Neymar và chuẩn bị “trói” nốt Lionel Messi và Luis Suarez. Real Madrid cũng đã gia hạn với Modric, Bale, Ronaldo, Toni Kroos và Lucas Vazquez. Còn ở phía bên kia thành phố, Atletico cũng “trói” xong Jan Oblak, Saul Niguez, Yannick Carrasco và đặc biệt là Antoine Griezmann.



    Không khó để nhận ra điểm chung của những cái tên ấy. Đó đều là những cầu thủ đáng chú ý nhất hiện tại của bóng đá thế giới, những ứng cử viên thường xuyên của danh hiệu “Quả bóng vàng”. Một điểm chung khác: họ đều nằm trong tầm ngắm của những đội bóng nhà giàu nước Anh, hoặc “gã trọc phú” PSG. 

    Ronaldo từng cân nhắc việc trở lại Man United để làm việc cùng HLV Jose Mourinho. Man City của Pep Guardiola cũng muốn có Kroos và Modric. PSG từng gạ gẫm Neymar và cả bộ đôi Griezmann - Carrasco của Atletico. Còn Bale thì không tuần nào không xuất hiện trong một thông tin chuyển nhượng đắt giá nào đó.


    Rốt cuộc, không ai trong số những cái tên nói trên rời bỏ La Liga. Nguyên nhân thì ai cũng rõ: Barca, Real và Atletico vẫn đang là những thế lực hùng mạnh tại châu Âu. Vì thế, việc tiếp tục ở lại đồng nghĩa với việc họ có khả năng chiến thắng tại Champions League cao hơn. Tất nhiên, không phải đội bóng nào cũng đủ tiềm lực giữ chân các trụ cột. 

    Những Sevilla, Villarreal, Valencia, Bilbao hay Celta Vigo tất nhiên vẫn phải “bán máu” để duy trì sự sống. Nhưng việc 3 ông lớn lên cả một chiến dịch gia hạn hợp đồng cho thấy họ cũng bắt đầu cảm thấy mối đe dọa từ nước Anh.

    Nó không chỉ là nỗi lo mơ hồ nữa, mà đang ngày càng tiếp cận hiện thực. Tổng số tiền bản quyền truyền hình của La Liga “chỉ” là 1,5 tỷ euro, trong khi của Premier League là 3,577 tỷ. Con số này nhiều hơn gấp đôi và nó đã tạo ra tầng lớp nhà giàu mới ở xứ sương mù, những đội có thể cạnh tranh sòng phẳng về lương, thưởng và phí chuyển nhượng với các đội bóng hàng đầu châu Âu. 

    Vì thế, nếu tiền bản quyền truyền hình tại La Liga không tăng đột biến, họ hoàn toàn có thể mất các ngôi sao vào tay các đội bóng Anh. Đừng quên là mùa trước, đội xếp thứ 3 La Liga là Atletico đã thu về 100 triệu euro từ bản quyền truyền hình, nhưng đội bét bảng Premier League là Aston Villa chỉ kém họ có 25 triệu euro mà thôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội