Bóng Đá Plus trên MXH

Dư âm Barca 4-1 Valencia: Mài nhọn mũi giáo chờ Napoli
Hồ Đắc • 09:02 ngày 22/02/2022
Hàng công Barca đã rũ bỏ được hình ảnh bạc nhược sau trận hòa 1-1 với Napoli tại Europa League.

    Trong chuyến hành quân đến sân Mestalla rạng sáng qua, đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Valencia, qua đó vượt mặt Atletico để trở lại Top 4 La Liga. Mũi giáo trên hàng công Barca đã được mài sắc trở lại để sẵn sàng hơn cho trận lượt về với Napoli sắp tới.

    Ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League tiếp đón Napoli, các cầu thủ Barca đã tung ra 21 cú dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Nhưng những nỗ lực đó không mang lại bàn thắng nào cho đội bóng xứ Catalunya. Các học trò của HLV Xavi Hernandez phải rất vất vả mới có thể gỡ hòa 1-1, nhờ bàn thắng được thực hiện từ chấm phạt đền của tân binh Ferran Torres.

    Nếu như trước Napoli, Barca bị chỉ trích rất nhiều vì kém hiệu quả trong tấn công thì màn trình diễn của họ ở Mestalla rạng sáng qua lại hoàn toàn trái ngược. Các học trò của ông Xavi như lột xác với lối chơi tấn công sắc sảo. Suốt trận, họ chỉ tung ra 7 cú dứt điểm, trong đó 6 lần bóng đi trúng cầu môn và có được 4 bàn thắng vào lưới của đội bóng có biệt danh Bầy dơi.

    Cũng giống như ở trận đấu với Napoli, HLV Xavi vẫn bố trí tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đá cao nhất trên hàng công, trong đội hình theo sơ đồ quen thuộc 4-3-3. Nhưng ở Mestalla, tân binh người Gabon không còn lạc lõng. Anh nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội và đã “mở tài khoản” một cách vô cùng ấn tượng trong màu áo Barca với 1 hat-trick.

    Trước Valencia, Barca đã chơi tấn công đúng với triết lý bóng đá mà HLV Xavi theo đuổi. Họ chủ động giành quyền kiểm soát thế trận, cầm bóng tới 64% thời gian thi đấu. Họ gần như từ bỏ hoàn toàn lối chơi tạt bóng bổng, thay vào đó tích cực ban ngắn để đưa bóng lên, rồi sau đó tìm ra kẽ hở trong hệ thống phòng ngự của đối phương để tung ra những đường chọc khe sắc sảo.

    Các cầu thủ Barca ăn mừng chiến thắng đậm đà trước Valencia

    Thống kê cho thấy, Barca đã thực hiện tổng cộng 490 đường chuyền, nhiều gấp rưỡi số lần chuyền bóng của đội chủ nhà. Trong đó, các học trò của ông Xavi có 415 đường chuyền ngắn, 62 đường chuyền dài và tạo ra 4 pha chọc khe mở toang cánh cửa vào khung thành của thủ môn Giorgi Mamardashvili. Sức ép liên tục từ lối chơi tấn công tổng lực của Barca khiến hàng thủ Valencia vỡ vụn.

    Còn nhớ ở vòng 23 La Liga, Barca cũng đã chơi tấn công rất hay. Họ vùi dập đối thủ mạnh Atletico với tỉ số 4-2 ở Camp Nou. Đó cũng là trận đấu mà đội bóng xứ Catalunya đã rất “thuộc bài” cả ông thầy Xavi, khi bóp nghẹt đối phương bằng lối chơi tấn công tổng lực. Nhưng ở trận thắng 4-1 trước Valencia, Barca còn chơi tấn công thăng hoa hơn. Họ phối hợp mạch lạc hơn, có ý đồ hơn và đặc biệt rất thành công với những miếng đánh trực diện.

    Lối chơi mà HLV Xavi đang xây dựng ở Barca có vẻ như chưa hoàn toàn vào guồng, khi đội bóng xứ Catalunya vẫn có những trận đấu bế tắc. Nhưng rõ ràng, Barca đang tiến bộ từng ngày. Trong đó, sự ăn ý giữa các cầu thủ trên hàng công ngày càng được cải thiện, khả năng dứt điểm của các cầu thủ cũng dần được nâng cao. Nếu họ tiếp tục hoàn thiện được thứ bóng đá tổng lực mà HLV Xavi đang xây dựng ở Camp Nou, Barca có quyền hy vọng sẽ tìm lại được ánh hào quang đã mất.

    Chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân của Valencia giúp Barca có được 42 điểm. Họ vượt lên Atletico (nhờ hơn chỉ số phụ) để trở lại Top 4 La Liga. Đây là cú hích tinh thần rất tốt để các học trò của HLV Xavi chuẩn bị cho chuyến hành quân đến Italia tái ngộ với Napoli. Hôm đó, Barca chắc chắn sẽ phải chơi tấn công nhằm hy vọng giành vé đi tiếp. Và họ cần tiếp tục thể hiện được những phẩm chất tuyệt vời giống như đã trình diễn ở Mestalla.

    Trọng tài “tặng” bàn thắng cho Aubameyang
    3 phút sau khi vào sân thay tiền vệ Frenkie de Jong ở phút 60, Pedri đã thực hiện một cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm địa của Valencia, bóng găm vào lưới của thủ thành Mamardashvili để ấn định chiến thắng 4-1 cho Barca. Nhưng trọng tài Carlos del Cerro lại công nhận bàn thắng cho Aubameyang vì cho rằng, bóng từ chân của Pedri đã đập vào lưng của tiền đạo người Gabon rồi mới bay vào lưới đội chủ nhà. Bản thân Aubameyang cũng bất ngờ với món quà “trời cho” này. Trước đó, anh còn chạy đến chúc mừng Pedri đã ghi bàn.

    "Pedri quá siêu việt, với cách xử lý bóng và điều tiết trận đấu ở đẳng cấp rất cao. Cậu ấy là cầu thủ trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện giờ”, HLV Xavi (Barca)

     

    Tags: Barca
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội