Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Thất bại của những phương án B
MINH LÂM • 09:50 ngày 06/05/2019
Khi chức vô địch La Liga đã nằm trong túi và trận bán kết lượt về Champions League với Liverpool cũng cận kề, không ai ngạc nhiên khi HLV Ernesto Valverde quyết định xoay vòng. Ông đã thay cả 11 vị trí so với đội hình xuất phát trận lượt đi gặp Liverpool, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ và dự bị.
    Nhưng đáng tiếc là không phải ai trong số đó cũng tận dụng được thời cơ để ghi điểm với ông thầy 55 tuổi.

    Những người hiếm hoi ghi dấu ấn trong lần được đá chính là Jean-Clair Todibo, Riqui Puig và Moussa Wague. Trung vệ trẻ người Pháp đã chơi rất chững chạc, và giúp Barca giữ sạch lưới cho đến trước khi rời sân vì chấn thương trong hiệp 2. Hậu vệ phải người Senegal gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ khả năng tấn công, khi là nỗi đe dọa thường trực bên hành lang trái của Celta Vigo. Còn tiền vệ trẻ Puig cũng có vài khoảnh khắc lóe sáng như đường chuyền xuyên tuyến cho Carles Alena, hay cú “Cruyff turn” trong vòng cấm.

    Tuy nhiên, đây cũng là những điểm sáng ít ỏi trong trận đấu nhạt nhòa của các phương án B. Vì Samuel Umtiti đã tiếp tục chứng tỏ vì sao anh lại mất vị trí vào tay Clement Lenglet. Ngoài tình huống thoát pressing khá thông minh, trung vệ 25 tuổi đã tỏ ra thiếu an toàn trong nhiều pha xử lý và lẽ ra, đã có thể làm tốt hơn trong bàn mở tỷ số của Maxi Gomez.

    Tương tự, Arthur cũng gây thất vọng dù là 1 trong những cầu thủ hiếm hoi thường xuyên ra sân được “cấy” vào đội hình xuất phát. Trong khi đó, Thomas Vermaelen chỉ chơi ở mức trung bình tại vị trí hậu vệ trái. Carles Alena cùng Malcom cũng chỉ đá tròn vai và đặc biệt, Kevin-Prince Boateng tiếp tục khiến các cule phải đặt câu hỏi vì sao Barca lại chiêu mộ anh hồi tháng 1.

    Boateng tiếp tục là nỗi thất vọng
    Barca đưa Boateng về trong tháng 1 với hy vọng anh có thể trở thành một siêu dự bị kiểu Henrik Larsson. Nhưng sau gần 4 tháng, có thể khẳng định đây là một bản hợp đồng thất bại. Trước Celta Vigo, cầu thủ người Ghana tiếp tục thủ vai “người vô hình” trong gần như cả trận, và cũng luôn tỏ ra vô hại ngay cả khi có bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội