Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thừa tiền, thừa cả kẻ bất tài
Lộc Trần • 19:48 ngày 02/09/2017
Barca vừa có một kỳ chuyển nhượng thảm họa. Họ không dùng hết tiền bán Neymar nhưng cũng chẳng đem về đủ các sự bổ sung chất lượng.
    Có thể khẳng định một điều, Barca không chuẩn bị tâm lý cho việc mất Neymar. Dù khả năng này là rất nhỏ trước khi TTCN mùa Hè năm nay mở cửa nhưng một khi đã là đội bóng lớn, Barca buộc phải tính trước mọi khả năng dù là xấu nhất. Và họ không làm được, kết cục dẫn theo một loạt hệ lụy khác.

    Barca có 222 triệu euro từ tiền bán Neymar, cộng thêm 4 triệu thu về từ việc đẩy Cristian Tello sang Betis, tổng cộng họ có 226 triệu euro trong tay. Đây là chưa kể ngân sách chuyển nhượng hàng năm của Barca, một con số cũng không hề nhỏ.

    Với số tiền khổng lồ này, Barca thừa sức mua sắm thoải mái. Nhưng như đã nói ở trên, việc bán Neymar theo thế bị động khiến mọi thứ không thể suôn sẻ. Cụ thể, đội chủ sân Nou Camp bỏ 104 triệu cho Ousmane Dembele, 40 triệu cho Paulinho, 30 triệu cho Nelson Semedo, 12 triệu tái hợp Gerard Deulofeu và 5 triệu dành cho Marlon Santos.

    Tính ra Barca chiêu mộ 5 tân binh với giá 192 triệu euro. So với số tiền thu được từ việc bán cầu thủ, Barca thậm chí thừa tới 34 triệu. Đó liệu có phải là một chính sách chuyển nhượng không ngoan nếu dựa trên góc nhìn kinh tế? Không một chút nào.

    Paulinho có đủ sức gánh vác tuyến giữa Barca
    Paulinho có đủ sức gánh vác tuyến giữa Barca

    Đầu tiên, Barca thất bại trong việc chèo kéo Marco Verratti. Sau đó, họ tiếp tục từ chối lời hỏi mua Andre Gomes trị giá tới 40 triệu euro, đồng thời thất bại trong việc thống nhất giá cả với Nice về trường hợp của Jean Seri. Như để khoét sâu vào sự lúng túng của mình, Barca hỏi mua Paulo Dybala chỉ 2 ngày trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa, đương nhiên là không thành công.

    Các cái tên ở trên rõ ràng sở hữu chất lượng vượt trội so với số tân binh mà Barca mang về. Không đơn thuần là việc "con cá câu hụt là con cá lớn", Barca mất nhiều thứ hơn tưởng tượng của mình. Các Cule có lẽ là người hiểu rõ nhất khi sự thờ ơ dành cho các hợp đồng mới là dễ dàng nhận ra.

    Mới đây thôi, Philippe Coutinho bật khóc dù ghi bàn cho ĐT Brazil trước Ecuador. Anh suy sụp vì không thể đến Nou Camp như kỳ vọng. Đó lại thêm một trường hợp nữa đáng lẽ cần nhiều nỗ lực hơn từ Barca. Nhưng sự thật thì họ lại hụt hơi, đánh mất đi cơ hội của mình và bỏ lại một đống hỗn độn tại Nou Camp.

    Barca đang thừa tiền và thừa cả những cá nhân bất tài. Khi Paulinho về, những Denis Suarez, Andre Gomes, Arda Turan sẽ đi đâu. Đấy là chưa kể những Paco Alcacer hay Thomas Vermaelen vẫn chưa tìm được một bến đỗ vừa tầm của mình hơn. Lượng có thể đảm bảo nhưng chất để thay thế những khoảng trống như Neymar thì không. Chỗ thì thừa, chỗ lại thiếu, Barca đang tự bắn vào chân mình ngày đầu mùa giải.

    Song có lẽ vị trí thừa thãi nhất chính là chiếc ghế của ngài chủ tịch...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội