Bóng Đá Plus trên MXH

Bây giờ, El Derbi là của Atletico!
HỒ ĐẮC • 09:17 ngày 15/09/2014
Đã có một thời gian rất dài, El Derbi (derby Madrid) luôn bị coi là một chiều với Real Madrid là kẻ áp đảo đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid. Nhưng thời thế đã đổi thay khi chính Real lại bị lép vế trong những trận El Derbi gần đây.
    Cái thời Atletico phải cúi gằm mặt mỗi khi đến Bernabeu đã xa rồi. Bây giờ, họ đến làm khách trên sân của đội bóng cùng thành phố Real với tư cách là nhà ĐKVĐ. Và đêm qua, một lần nữa Atletico lại cho thấy bản lĩnh và sức mạnh bằng màn vùi dập đoàn quân kiêu hùng của HLV Carlo Ancelotti với tỷ số 2-1 thuyết phục.

    Ở trận đấu tại Bernabeu mùa trước trong khuôn khổ La Liga, Atletico cũng từng đánh bại Real với tỷ số 1-0. Khi đó, tiền đạo Diego Costa (hiện đã chuyển sang Chelsea) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhưng thời điểm đó, Atletico đang có phong độ rất ổn định, lại có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV tài năng Diego Simeone. 

    Trước trận này, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, Atletico sẽ khó có được chiến thắng thứ hai liên tiếp ở La Liga trên sân Bernabeu. Bởi sau một mùa bóng thành công với chức vô địch La Liga, mùa Hè vừa qua, họ đã bị “chảy máu” tài năng nghiêm trọng. Ngoài Diego Costa, hậu vệ Filipe Luis và tiền đạo David Villa cũng không còn thuộc biên chế sân Vicente Calderon nữa. Và điều quan trọng hơn cả là ở trận này, Atletico không có sự chỉ đạo của HLV Simeone do ông đang phải chịu án kỷ luật.


    Nhưng bất chấp tất cả, Atletico vẫn cho thấy họ thi đấu ổn định và bản lĩnh như thế nào. Đúng là HLV Simeone không có mặt trên băng ghế chỉ đạo, nhưng Atletico vẫn thi đấu với đúng phong cách mà chiến lược gia người Argentina đã dày công gây dựng kể từ khi đặt chân đến Vicente Calderon. Họ đá khoa học và kỷ luật, chặt chẽ, không ngần ngại phạm lỗi từ xa và chớp cơ hội cực tốt từ những đường phản công rất sắc sảo.

    Những con số thống kê sau trận cho thấy, Atletico chỉ cầm bóng 36% thời gian. Điều này là khá dễ hiểu khi đội khách phải đối mặt một tuyến giữa đầy rẫy những siêu sao như Toni Kroos, Luka Modric, James Rodriguez, Garathe Bale hay Cristiano Ronaldo… Atletico cũng chỉ tạo được 9 pha sóng gió về phía khung thành đội chủ nhà so với 21 lần nỗ lực dứt điểm của Real. Nhưng tính hiệu quả của Atletico là cao hơn hẳn khi họ ghi được 2 bàn thắng trong số 3 cú dứt điểm trúng đích.

    Rõ ràng, Atletico không hề suy giảm sức mạnh sau một mùa Hè bị mất khá nhiều tài năng. Những bổ sung của họ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua hầu hết đều phát huy tác dụng, trong đó tiền đạo Mario Mandzukic tỏ ra hòa nhập rất tốt và là người ghi bàn quyết định ở trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha trong tháng 8 vừa qua trước chính Real để giúp đoàn quân của HLV Simeone đoạt cúp.

    MOYA THAY THẾ XỨNG ĐÁNG COURTOIS


    Trên sân Bernabeu hôm qua, thủ môn Miguel Angel Moya đã thi đấu xuất sắc. Anh cản phá thành công rất nhiều nỗ lực dứt điểm của các chân sút đội chủ nhà, đặc biệt là trong hiệp 1 với cú sút phạt trực tiếp của Gareth Bale và cú đánh đầu của Karim Benzema. Moya đã chứng tỏ, anh hoàn toàn có thể thay thế Thibaut Courtois trong khung gỗ Atletico.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội