Bóng Đá Plus trên MXH

Betis, nước mắt và nụ cười Messi
Hồ Phương • 05:27 ngày 30/04/2016
Trong các đối thủ ở 3 vòng còn lại của La Liga, Betis không phải là đội có nhiều duyên nợ nhất với Barca. Nhưng với riêng Lionel Messi, chuyến đi tới Benito Villamarin sẽ gợi lại cho anh nhiều kỷ niệm, với cả nụ cười và nước mắt.
    Trong 1 thập kỷ qua, Betis thực tế từng một lần cản bước Barca trên hành trình đến chức vô địch La Liga. Đó là cuộc chạm trán diễn ra tại Nou Camp ngày 13/05/2007, trận đấu mà Rafael Sobis gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Andalucia ở phút 89. Trận hòa ở vòng 34 ấy đã góp phần khiến Barca mất chức vô địch đầy tức tưởi vào tay Real Madrid, khi họ bằng điểm, hơn hiệu số bàn thắng nhưng phải xếp thứ 2 vì kém đối thủ về thành tích đối đầu.

    Màn ngáng chân diễn ra gần 9 năm trước ấy chính là điểm nhấn hiếm hoi giữa 2 đội thời gian gần đây. Tuy nhiên, Messi lại có khá nhiều kỷ niệm với nửa xanh-trắng của thành Seville, cả ở khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Mùa 2012/13, cầu thủ người Argentina cùng Barca tới làm khách của Betis, và anh đã lập cú đúp giúp đội bóng xứ Catalan thắng 2-1 tại Benito Villamarin. 2 bàn thắng này đã giúp Messi chính thức xô đổ kỷ lục ghi 85 bàn mà Gerd Mueller xác lập năm 1972. Từ trận đấu ấy cho đến hết năm, Leo còn lập thêm 2 cú đúp trước Atletico và Cordoba để kết thúc năm 2012 với cột mốc 91 bàn thắng.

    Cú đúp vào lưới Betis mùa 2012/13 giúp Messi xô đổ kỷ lục của Gerd Mueller

    Chỉ 11 tháng sau, Messi trở lại Benito Villamarin. Nhưng chuyến thăm tổ ấm của Betis lần này lại thực sự là thảm họa. Trước lần làm khách của đội bóng xứ Andalucia, Leo đã 2 lần dính chấn thương cơ và tại Benito Villamarin, điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi anh tái phát chấn thương. Hậu quả của nó là cực kỳ nghiêm trọng, khi Messi phải ngồi ngoài 2 tháng sau đó. Và đó cũng là một mùa giải thảm họa của đội bóng dưới quyền HLV Gerardo Martino khi họ trắng tay, nếu không kể danh hiệu Siêu Cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa.

    Hiện tại, Barca cũng đang ở ranh giới giữa được cả và mất tất như ở mùa giải 2013/14. Họ đã bị Atletico loại ở tứ kết Champions League và dù vẫn còn cơ hội vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua, không ai dám nói trước điều gì khi người Catalan chỉ có lợi thế rất mong manh ở giải VĐQG, chưa kể trận chung kết khá khó lường Cúp Nhà Vua với Sevilla. Tuy nhiên, sự khác biệt so với 2 năm trước là hiện giờ, Barca lại đang có một Messi hay nhất.

    3 trận gần nhất ở La Liga, Messi ghi được đúng 3 bàn. Có thể, nó không bằng số pha lập công chỉ trong 1 trận ở các cuộc chạm trán với Deportivo hay Gijon của Luis Suarez (4). Nhưng vấn đề là niềm cảm hứng đã thực sự trở lại với cầu thủ người Argentina. Sau giai đoạn dài khô hạn, anh bắt đầu “nổ súng” trở lại ở trận... thua Valencia 1-2 và trong các trận đại thắng trước Depor (8-0) và Gijon (6-0), Messi cũng là người chơi hay nhất. Với một cầu thủ như Leo, niềm cảm hứng đôi khi mới là quan trọng nhất. Vì thế, hãy cứ tin là ở Benito Villamarin đêm nay, sẽ không có nước mắt mà chỉ có nụ cười.

    Leo ghi 1 bàn/trận trước Betis
    Ở Tây Ban Nha, Betis không phải là đội bóng bị Messi xé lưới nhiều nhất. Tuy nhiên, Leo lại có hiệu số ghi bàn rất tốt trước đội bóng xứ Andalucia. Tổng cộng, anh đã ghi 14 bàn sau đúng 14 lần chạm trán Betis ở La Liga và Cúp Nhà Vua, trong đó có 4 cú đúp và 1 cú hat-trick.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay