Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Bán Ronaldo lúc này là quyết định khôn ngoan của Perez!
Minh Đức • 11:31 ngày 26/09/2014
Đang là một trong những cầu thủ không thể thay thế tại sân Bernabeu, nhưng nếu có cơ hội bán Cristiano Ronaldo, Real Madrid nên gật đầu, bởi đó là một quyết định hợp lý cho đôi bên.
    1. Xét về mặt chuyên môn, Ronaldo đang ở vào giai đoạn sung mãn nhất trong sự nghiệp. 10 bàn thắng chỉ sau 5 vòng tại La Liga giúp anh áp sát hơn kỷ lục ghi bàn của những huyền thoại tại Real như Alfredo Di Stefano hay Raul Gonzalez. Những gì tốt nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha, có lẽ sẽ được anh thể hiện trong mùa giải năm nay, và nhiều khả năng là mùa giải bùng nổ nhất từ trước tới giờ trong sự nghiệp của CR7. Tuổi 30 vào tháng 2/2015 của Ronaldo chắc chắn sẽ khác tuổi 29 thời điểm hiện tại về nhiều mặt: phong độ, thể lực, sức ì.

    Là “điểm nổ” thường xuyên nhất của Real ở mặt trận tấn công, Ronaldo lãnh trách nhiệm còn hơn cả một cầu thủ tiền đạo. Lối chơi rộng của cầu thủ này khiến anh di chuyển liên tục ở 1/3 khu vực cuối sân đối phương. Nếu gặp vấn đề về tuổi tác, đơn giản là CR7 sẽ không thể chơi như vậy, anh sẽ không còn có thể qua người dễ “như ăn kẹo” và ghi bàn “sòn sòn” vào lưới đối phương. Những chân sút cự phách như Ronaldo “béo” hay Ruud van Nistelrooy đều đã phải rời Real và M.U ở độ tuổi 30, khi mà họ đã để lại sau lưng những năm tháng đẹp nhất.


    Ronaldo (phải) mới là chân sút chính tại Real

    Có tin cho rằng Real đang nhắm đến Raheem Sterling của Liverpool, hoàn toàn có thể để thay thế Ronaldo trong tương lai, bởi lối chơi tương đối giống nhau. Los Blancos hoàn toàn có thể dùng số tiền bán Ronaldo để thuyết phục Liverpool “nhả” Sterling. Với Sterling, Real sẽ có một bộ mặt mới, một cách tiếp cận trận đấu mới, điều mà họ cần để có thể tiếp bước những thành công. Thay đổi khi còn đang ở đỉnh cao, thực tế còn hiệu quả hơn những chỉnh đốn khi đang lâm vào khủng hoảng.

    2. Nói về mặt tinh thần, Ronaldo đang thực sự đang “buồn” tại Real. Buồn theo nghĩa đen. Anh lần lượt bị tước đi những người cộng sự ăn ý nhất của mình trên mặt trận tấn công của Real: Arjen Robben, Gonzalo Higuain, Mesut Oezil, và giờ là Angel di Maria. Kể từ khi Gareth Bale gia nhập đội chủ sân Bernabeu, CR7 thực sự không còn được cưng chiều như trước, bởi “rừng” bây giờ đã có 2 “hổ”. Tiếp tục là với James Rodriguez, nhiều người cho rằng chủ tịch Florentino Perez đang muốn có những sự chuẩn bị cho một ngày-không-Ronaldo không xa nữa.


    James Rodriguez (phải) là sự chuẩn bị cho tương lai của Real

    Chưa hết, những phát biểu mới đây của Ronaldo còn khiến Perez “nóng mặt”. Những động thái gần đây cho thấy, ông trùm ngành xây dựng này đang có ý đồ chia cắt Ronaldo khỏi tập thể Real, và dần dần đẩy anh ra khỏi đội bóng. Nhiều nguồn tin mật cho hay Real nhiều khả năng sẽ “trói” Ronaldo bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm, với tổng giá trị 132 triệu bảng. Nhưng cho tới thời điểm này, khi mà những lời đồn đoán về tương lai của CR7 ngày một dày đặc, thì giao kèo trong mơ đó vẫn chưa nhúc nhích khỏi bàn giấy, và có thể chỉ là phù phiếm.

    Ronaldo có lẽ cũng hiểu rằng mình không còn là “cục cưng” của Perez, để mà “làm mình làm mẩy”. Trong khi những lần “buồn” trước của CR7 là về chuyện lương thưởng, thì đây chắc chắn là cảm xúc thực nhất của siêu sao người Bồ kể từ khi anh chuyển đến Real. Với một tâm lý xáo trộn, thật khó để “số 7” của Real có thể cống hiến hết mình. Môi trường phức tạp “thuận thì sống, nghịch thì chết” tại Real cũng sẽ là một yếu tố nữa khiến trường hợp của Ronaldo trở nên kém tích cực hơn.


    Perez và Ronaldo chỉ là một mối quan hệ xã giao

    3. Thực ra, thứ mà Perez quan tâm đến, không hẳn là việc Ronaldo chơi bóng thế nào trên sân, đoạt được bao nhiều QBV, phá được bao nhiêu kỷ lục… mà là về tiền bạc và chuyện làm ăn trên thương trường. Vị chủ tịch này chắc chắn sẽ không mua Chicharito của M.U, nếu việc này không giúp ông có thêm được 3 công trình thủy điện tại Mexico, hay sẽ chẳng bao giờ chiêu mộ David Beckham, nếu cầu thủ này không mang về khoản lợi nhuận khổng lồ về bán áo cho đội bóng Hoàng gia TBN. Thương vụ với Ronaldo, cũng không nằm ngoài những ý định này.

    Đồng ý Ronaldo ngay lúc này, Real còn có thể thu về một khoản chừng 60-70 triệu bảng. Chỉ thất thu chút đỉnh so với số tiền 80 triệu bảng mà họ bỏ ra để sở hữu cầu thủ này vào năm 2009. Nếu không, giá của CR7 sẽ sụt giảm rất nhanh khi anh bước qua tuổi 30, và viễn cảnh tồi tệ nhất là không mang về một cắc bạc nào, và để cầu thủ người Bồ ra đi tự do. Với một người giỏi làm ăn và giỏi tính toán như Perez, việc này chắc chắn đã ở trong kế hoạch. Chỉ là nó sẽ đến vào thời điểm nào.

    Ronaldo không phải là một “người con Madrid” như Raul, nhưng hãy cứ nhìn cái cách “Chúa nhẫn” bị đẩy đi một cách lặng lẽ và phũ phàng, mới hiểu rằng, ngày đó với Ronaldo, sẽ không xa xôi.

    VIDEO: Ronaldo, vì sao anh là số 1?

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội