Bóng Đá Plus trên MXH

Bình Luận: Derby Madrid nay khác rồi!
Trần Minh • 07:03 ngày 13/09/2014
Sau trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, HLV Diego Simeone của Atletico bảo Angel di Maria chính là cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid. Đấy là những lời sự thật và đầy tính chuyên môn, chứ không hề là một chiêu bài tâm lý của chiến lược gia người Argentina.
    Khi Real để thua trong trận lượt về, qua đó mất Siêu Cúp về tay đối thủ, trong một trận đấu mà Di Maria hoàn toàn không góp mặt, giới chuyên môn một lần nữa chứng thực những gì Simeone đã nói. Trở lại với trận chung kết Champions League mùa trước tại Lisbon, Di Maria chính là người được bầu là cầu thủ hay nhất. Chính khả năng chuyên môn của tiền vệ người Argentina là người tạo ra khác biệt mong manh giữa 2 đội trong đêm đó.

    Di Maria là cầu thủ mà Simeone vừa ngưỡng mộ, lại vừa kiêng dè. Tờ Marca vừa tiết lộ sau khi kết thúc trận lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha vào tháng 8, Simeone đã tiến đến Di Maria mà nói: “Cậu là tên khốn kiếp, cậu làm hỏng hết chiến thuật của tôi. Mọi thứ đang tốt thì cậu nhảy vào sân. Y hệt như ở Lisbon vậy”. 

    Không ngờ đấy cũng là trận đấu cuối cùng của Di Maria trong màu áo trắng. Không còn nhân vật làm mình kiêng dè, Simeone rõ ràng như cất được một gánh nặng, không chỉ trong trận lượt về tháng trước mà còn trong cả những cuộc thư hùng sau này, như trận derby ở lượt đi La Liga vào đêm nay.

    Việc Real bán đi Di Maria, cầu thủ Argentina cuối cùng trong biên chế của họ, cũng là sự đoạn tuyệt với một quá khứ gắn liền với những cầu thủ xứ Tango. Đêm nay sẽ là trận derby đầu tiên kể từ năm 2006, cũng là lần thứ 2 trong vòng 2 thập kỷ, họ vào sân mà không có bất kỳ cầu thủ Argentina nào. Những Gonzalo Higuain, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Di Maria... đều đã là quá khứ.



    Lịch sử Real được viết lên những chương sáng chói đầu tiên bởi một cầu thủ người Argentina - cố Chủ tịch danh dự Alfredo di Stefano. Cầu thủ Argentina đã góp phần quan trọng hình thành nên cái gọi là “ADN Madrid” với tổng cộng 29 người từng chơi cho Madrid. Giờ thì họ đang chứng kiến một người Argentina khác - Simeone - đang làm đảo lộn cán cân lực lượng trong những trận derby Madrid.

    Atletico từng sợ đối thủ cùng thành phố như sợ ông kẹ. Trong chục năm trở lại đây, Atletico chỉ thắng được Real có 3 lần trên mọi mặt trận. Thế nhưng cả 3 trận ấy đều đến trong 16 tháng trở lại đây, với Simeone và người đồng hương German Burgos trên ghế huấn luyện. Khi Jose Mourinho xấn lại tính gây sự, Burgos đã gầm lên: “Mày cứ đến đây xem tao có dám cắt cái đầu mày xuống không? Tao không phải Tito Vilanova đâu!”.

    Sự hiên ngang của những người Argentina bên Atletico đang thổi vào trận derby Madrid những phong vị mới. Không còn một chiều và dễ đoán như trước nữa. Trong 16 tháng vừa qua, Atletico đánh bại Real để giành Cúp Nhà Vua, đánh bại Real để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha, vượt qua Real để vô địch La Liga và chỉ cách một chiến thắng vĩ đại ở Champions League có vài phút phù du. Bây giờ, Real mới là đội phải sợ Atletico, chứ không phải ngược lại.

    Đêm nay, dù thành bại thế nào thì cục diện của những trận derby Madrid cũng đã thay đổi. Koke và Gabi tuyên bố họ rất hạnh phúc khi làm cầu thủ của Atletico. Mà làm cầu thủ Atletico thì mặc nhiên là một người “anti-Madridista”. Hai anh lại đang trải qua khoảng thời gian hiên ngang mà các tiền bối không thể có được trong những trận derby. Đêm nay, Atletico một lần nữa sẽ hiên ngang rời sân?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội