Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Vụ Bale hỏng ngay từ đầu
Trần Minh • 20:00 ngày 14/10/2013
Real Madrid có cần Bale? Đấy đã và đang là câu hỏi lớn dành cho Chủ tịch Florentino Perez. Và đến lúc này, câu trả lời đang nghiêng về phía tiêu cực.
    Người ta làm một phép toán đơn giản: lấy số tiền lương của Bale hưởng đến lúc này chia cho số phút mà anh thi đấu để ra kết quả: Real đã phải bỏ ra hơn 18.000 bảng cho mỗi phút thi đấu của Bale. Một con số khác, đáng chú ý hơn, từ khi gia nhập Tottenham đầu mùa bóng 2007/08, đây đã là ca chấn thương thứ... 27 của Bale. Không như một Cristiano Ronaldo vốn “mình đồng da sắt”, Bale từ lâu đã nổi tiếng là mong manh. Ngay trong mùa bóng trước khi Bale thăng hoa nhất cùng Tottenham, anh cũng phải nghỉ thi đấu vài lần và khiến đội bóng London lao đao. 

    Nhưng sự ham muốn của Perez với Bale quá lớn đến mức ông có thể cho qua tất cả những vấn đề ấy. Mà bộ phận y tế Real thì “siêu” thế nào ai cũng biết. Đấy là những người đã phê chuẩn cho Kaka, Jonathan Woodgate, Hamit Altintop và Nuri Sahin ký hợp đồng ngay khi họ còn đang chấn thương, để rồi sau đó những nhân vật này phải ở trong phòng y tế nhiều hơn là chạy trên sân.

    Có một lần Real cẩn thận, hủy hợp đồng với Gabriel Milito trong phút cuối vì tiền sử chấn thương đầu gối. Kết quả? Milito chơi tuyệt hay, biến Zaragoza thành một hiện tượng trước khi có những cống hiến quan trọng trong hàng thủ... Barcelona. Ngày ấy, báo Catalan đã cười vào sự “cẩn trọng” của Real đến méo cả mồm.

    Việc Bale liên tục tái phát chấn thương một lần nữa phơi bày những bất cập trong cách làm việc của các bác sĩ Real, mà vị bác sĩ trưởng Carlos Diez phải chịu trách nhiệm cao nhất. Người ta đâu cần biết là Bale thoát vị đĩa đệm hay lồi đĩa đệm, những khái niệm chuyên môn ấy quá xa vời. Họ chỉ biết Real đang có trong tay một bản hợp đồng hớ, trước khi Bale có những đóng góp thiết thực hơn.


    Từ vấn đề y tế, mở rộng ra vấn đề thể thao. Vai trò cố vấn của Zinedine Zidane ở đâu khi Real mua Bale? Real mua một cầu thủ vào những ngày chót của thị trường chuyển nhượng chính là làm khó cho HLV Carlo Ancelotti. Mà Ancelotti có muốn Bale đâu? Ông đã bóng gió nhiều lần là mình không cần Bale. Cristiano Ronaldo cũng có ý bảo Real không cần Bale thông qua việc ủng hộ Angel di Maria.

    Bây giờ thì mọi thứ đang chứng tỏ việc Real không cần Bale là đúng. Vì Bale mà Mesut Oezil phải ra đi và trở thành một trong những tân binh thành công nhất của mùa Hè tại Arsenal. Rồi khi Bale ngồi ngoài, Di Maria lại có những phút giây sáng chói, gợi nhớ lại mùa bóng đầu tiên của anh tại Real. Nếu Bale không đến, mọi thứ lẽ ra sẽ rất đơn giản. Oezil sẽ ở lại, sẽ cùng Isco và Di Maria tranh 2 suất trên hàng công và Real không bị áp lực phải cho Ronaldo mức thu nhập cao nhất thế giới.

    Bale không được tập huấn cùng Real, anh thiệt thòi rất nhiều trong việc hòa nhập tại môi trường mới. Cái giá chuyển nhượng kỷ lục kia cũng khiến anh bị áp lực, buộc anh phải đẩy nhanh tiến độ hồi phục và... tái phát chấn thương. Real mua anh về là để anh lập tức thể hiện hình ảnh “siêu nhân” như thuở còn ở Premier League, chứ đâu thể chờ vài tháng để Bale “tập huấn” và hòa nhập.

    Trận El Clasico đang đến gần (26/10), Bale thì vẫn chưa thể tập. Bây giờ Ancelotti phải hướng đến trận đó với một kế hoạch có Bale hay không có Bale? Bale đã tập lại đâu mà tính, nhưng nếu gạt Bale ra khỏi chiến dịch El Clasico thì... chết với Perez. Thế là đâm ra dang dở. Vụ Bale, trong chừng mực nào đó, đã hỏng ngay từ đầu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội