Bóng Đá Plus trên MXH

Carlo Ancelotti: Biến nghi ngờ thành những kết cục bất ngờ
Bình Khang • 10:21 ngày 31/10/2014
Khi Carlo Ancelotti đến Real Madrid thay Jose Mourinho, ông ký một hợp đồng 2 năm, nhưng nếu Sergio Ramos không ghi được bàn thắng bằng đầu ở phút thứ 93 tại Lisbon (chung kết Champions League mùa 2013/14) thì có lẽ bây giờ nhà cầm quân người Italia đã không còn dẫn dắt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nữa.
    Bàn thắng muộn của trung vệ Sergio Ramos dẫn đến chiến thắng quyết định của Real trước Atletico ở hai hiệp phụ để "Kền kền trắng" giành La Decima (chức vô địch châu Âu lần thứ 10) tạo ra một bước ngoặt lớn của “Carletto” trong sự nghiệp huấn luyện Los Blancos.

    Đến bây giờ, đặc biệt sau chiến thắng mới đây của Real Madrid trước đại kình địch Barcelona trong trận Siêu kinh điển, mọi việc đều đang rất tốt đẹp với chiến lược gia người Italia. HLV có mái đầu bạc phơ này đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của các học trò và NHM bằng những thành tích trên sân cỏ, bằng lối chơi quyến rũ và cả bằng sự quản lý thông minh đối với một phòng thay đồ đầy sao và cực kỳ phức tạp ở Santiago Bernabeu.

    Chả thế mà bây giờ ở CLB Hoàng gia người ta đang ví Carlo Ancelotti như “một Vicente del Bosque mới” và “có thể trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử của Real Madrid”.  Thậm chí đã có những đề xuất nên nhanh chóng tái ký hợp đồng với chiến lược gia người Italia.

    NHM Real đang yêu cầu BLĐ nhanh chóng giữ chân Ancelotti

    Ancelotti luôn biết cách vượt qua các cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, như hai thất bại liên tiếp tại La Liga trước Atletico và Barca ở đầu mùa năm ngoái và việc gần như sắp bị loại tại tứ kết Champions League 2013/14, hay việc để tuột chức vô địch La Liga sau khi Barca và Atletico cùng ngã ngựa trong giai đoạn cuối ở đấu trường trong nước. Cứ sau mỗi thất bại như vậy, Madrid luôn biết đứng dậy để giành những chiến thắng lớn và tạo ra một chiều hướng tích cực, giống như sau hai cú sảy chân ở đầu mùa bóng này, trước Real Sociedad và Atletico. 

    Người lý tưởng để thay thế Mourinho
    Trong thời kỳ ở Chelsea, Ancelotti đã đóng vai thợ cứu hỏa trước các đám cháy do “Người đặc biệt” để lại để rồi giúp The Blues giành FA Cup và Premier League. Tại Real Madrid, “Carletto” cũng đã nhanh chóng khắc phục những hậu quả mà Mou để lại (lại là Mourinho) và giúp đội bóng áo trắng giành La Decima và Cúp Nhà vua. 

    Khôi phục sự đoàn kết của “madridismo” xung quanh Casillas
    Ở mùa bóng trước, HLV người Italia buộc phải phân công Iker Casillas và Diego Lopez mỗi người bắt một giải đấu khác nhau (cũng do phải kế thừa di sản từ Mourinho). Sau khi Real Madrid vô địch Champions League và Cúp Nhà vua (hai giải đấu mà Iker bắt chính), bước sang mùa bóng mới, thủ môn và cũng là đội trưởng của đội bóng đã giành lại vị trí chính thức tuyệt đối. Đã không còn những bất đồng sâu sắc xung quanh Iker. 

    Đổi chỗ thành công một số cầu thủ
    HLV Ancelotti đã giải quyết tốt đẹp việc thế chỗ Xabi Alonso và Di Maria cũng như tổ chức lại tuyến giữa, thông qua sự sắp xếp lại vị trí chơi bóng của các tân binh Toni Kroos và James Rodriguez cũng như của các cựu binh Isco và Karim Benzema. Các cầu thủ này đều phát huy tốt các phẩm chất của mình ở các vị trí thi đấu mới. 

    Bộ đôi tân binh James Rodriguez và Kroos hòa nhập rất tốt tại Real

    Biết cách giành sự quý mến của các ông chủ
    Chủ tịch Florentino Perez có thể  chưa thật hài lòng với sự khởi đầu ở mùa bóng trước hay với việc đánh mất cơ hội làm “cú ăn 3” nhưng ông vẫn tin tưởng vào chiến lược gia người Italia. Ancelotti luôn biết cách ứng xử hợp lý với các ông chủ của mình, dù đó là gia đình nhà Agnelli, Silvio Berlusconi, Roman Abramovich, Al-Khelaifi hay hiện nay là “Bố già” Florentino. 

    Một con người dễ gần
    Cách gọi “Carletto” cũng đủ cho thấy Ancelotti là người dễ gần gũi và thân thiết. Việc ông hát bài ca truyền thống của Real Madrid trong lễ đăng quang Champions League và sẵn sàng tiếp giới truyền thông mọi khi có thể, hay thích nghiên cứu văn hóa Tây Ban Nha đã thu hút sự tin tưởng và yêu mến của tất cả những ai yêu quý đội bóng hoàng gia. 

    Một Del Bosque mới
    Đã rất lâu rồi trên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid mới được hưởng một sự bình yên làm người ta nhớ lại thời kỳ cầm quân ở đây của “Ngài râu kẽm”. Ai cũng tôn trọng và yêu mến Ancelooti, người không làm mất lòng bất cứ một CĐV nào của đội bóng áo trắng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội