Bóng Đá Plus trên MXH

Casemiro quả quyết đến MU không phải vì tiền
Tùng Lâm (tổng hợp) • 11:07 ngày 24/08/2022
Trước khi sang Manchester và có màn ra mắt ở Old Trafford trước trận MU vs Liverpool, tiền vệ Casemiro đã được Real Madrid tổ chức cho một lễ chia tay rất trọng thể và xúc động.

    Phát biểu trong nước mắt, Casemiro khẳng định anh không rời Madrid vì tiền, mà bởi muốn tìm kiếm những thách thức mới và thực tế đã có kế hoạch từ sau trận chung kết Champions League. 

    Về sự đặc biệt của Real Madrid

    “Đây là Real Madrid. Khi bạn thắng, bạn phải thắng nhiều hơn; khi bạn thua, bạn chẳng là cái gì cả. Real Madrid là thế. Nên tôi sẽ giữ lại thực tế là trong 8 năm ở đây, tôi đã giành được 5 chức vô địch châu Âu. Giá trị của tôi là tôi luôn cống hiến hết mình trên sân. Và tôi chắc chắn sẽ tiếp tục là một fan của Real Madrid.”

    Tương lai của đội bóng

    “Madrid luôn đưa về những càu thủ giỏi nhất. Fede còn có thể chơi bóng thêm 10, 12 năm nữa. Camavinga đã chứng tỏ được khả năng, trong khi Tchouaméni đã đá chính ở đội tuyển Pháp… Nhưng Madrid sẽ vẫn tiếp tục chiến thắng dù cầu thủ là ai. Luôn là như vậy”.

    Về Kroos và Modric

    “Rất khó để nói lời chia tay. Toni gửi tin nhắn cho tôi lúc 4 rưỡi sáng để hỏi xem (thông tin tới M.U) có phải sự thật không. Tôi nhắn lại là nếu anh không muốn ngủ thì để tôi ngủ!... Tôi sẽ không thể làm được gì nếu không có các đồng đội tuyệt vời như Luka và Toni. Tôi sẽ đem theo những kỷ niệm đẹp với họ tới cuối đời. Rất vui khi HLV (Ancelotti) so sánh chúng tôi với Tam giác Bermuda. Với tôi, họ không chỉ là những đồng đội, mà còn là những người bạn. Có họ ở bên, mọi thứ đều trở nên dễ dàng”.

    Ra đi vì tiền? 

    “Những ai nghĩ rằng tôi rời Madrid là vì tiền chẳng hiểu chút gì về tôi. Tiền bạc không phải là vấn đề ở đây”.

    Khép lại một chu kỳ

    “Kết thúc trận chung kết Champions League, tôi có cảm giác là chu kỳ của tôi đã khép lại. Tôi nói thật. Sau kỳ nghỉ, khi đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, tôi vẫn suy nghĩ theo hướng đó. Quyết định này không hề đột ngột. Thực tế tôi đã nói chuyện với đội sau trận chung kết Champions League. Vợ tôi ủng hộ tôi từ đầu. Gia đình tôi cũng luôn ở bên tôi. Để nói ra điều này với ngài chủ tịch là rất khó khăn, nhưng cũng may ông ấy lúc nào cũng thành thực với tôi”.

    Chờ đợi điều gì tiếp theo?

    “Những thách thức mới, với một CLB mới, ở một quốc gia khác và một nền văn hóa khác. Tôi đến (Anh) với tất cả sự háo hức”.

    Về Ronaldo và United

    “Mọi người đừng quên là CLB mà tôi chuẩn bị tới là một trong những CLB hùng mạnh nhất trên thế giới và hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với Real Madrid về sự vĩ đại. Tôi vẫn chưa nói chuyện với Ronaldo, hi vọng là anh ấy sẽ ở lại bởi vì anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời điểm. Tôi muốn mang theo những giá trị của bản thân tới Manchester United, những giá trị mà Real Madrid đã dạy tôi. Tôi muốn trải nghiệm Premier League từ bên trong. Ở tuổi 30, tôi đang ở giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp và luôn tận hưởng tất cả những gì mình có”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội