Phút bù giờ thứ 5 của trận Real Madrid vs Valencia, khi tất cả đều nghĩ trận đấu số sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì bước ngoặt xảy ra. Từ một pha lên bóng của đội khách, Rafa Mir nỗ lực tạt vào để Hugo Duro đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Cả sân Bernabeu như chết lặng, còn các cầu thủ Valencia vỡ òa trong hạnh phúc bất ngờ.
Chiến thắng này đã giúp Los Che củng cố thêm niềm tin trụ hạng, khi cách biệt giữa họ với vị trí nguy hiểm được nới rộng lên thành 6 điểm. Người góp công lớn vào thắng lợi ấy là Hugo Duro. Và với tiền đạo 25 tuổi, xé lưới các đội bóng lớn thực ra là một công việc cực kỳ quen thuộc.
Hugo Duro là trường hợp khá đặc biệt. Vì với 8 pha lập công mùa này, anh chỉ xếp thứ... 16 trên BXH các chân sút hàng đầu ở La Liga. Ngay cả trong cuộc đua tới danh hiệu Telmo Zarra dành cho vua phá lưới nội, anh cũng kém xa những Oihan Sancet (Bilbao, 13 bàn), Ayoze Perez (Villlarreal, 12) hay Kike Garcia (Alaves, 11). Tuy nhiên, cựu tuyển thủ U21 Tây Ban Nha lại có sở thích ghi bàn vào lưới các ông lớn.
Trong 30 bàn thắng mà Hugo Duro ghi được ở La Liga trong sự nghiệp, thì có 5 bàn vào lưới Real Madrid, 5 trước Atletico và 3 trước Barca. Quy đổi ra thì 43,3% tổng số pha lập công của anh ở giải VĐQG Tây Ban Nha được thực hiện trước 3 gã khổng lồ này. Không chỉ vậy, tiền đạo 25 tuổi còn là cầu thủ duy nhất ở La Liga mùa này xé lưới Barca và Real Madrid cả lượt đi lẫn lượt về.
Có thể, Valencia đã thua 3/4 trận đấu ấy. Nhưng ở lần thứ 4, vận may đã mỉm cười với Hugo Duro và Los Che. Lần này, “sát thủ” trước các ông lớn đã trực tiếp đem về chiến thắng, đồng thời trở thành cầu thủ Valencia thứ 3 trong lịch sử ghi bàn trước Barca và Real Madrid ở cả hai lượt trận, sau Pasieguito (1951/52) và Guillermo Gorostiza (1941/42).
Từng bị Real Madrid từ chối
Hugo Duro trưởng thành từ lò đào tạo của Getafe, và từng được Real Madrid mượn về hồi hè 2020 để bổ sung cho đội Castilla lúc đó đang chơi ở Segunda B (hạng ba). Trong mùa 2020/21 ấy, tiền đạo này đã được cho ra mắt đội một của Los Blancos ở cả La Liga lẫn Champions League. Nhưng vào cuối mùa, Real Madrid lại từ chối chi 4 triệu euro để mua đứt Duro và trả anh về Getafe.